“Quân sư” của HAGL nói gì về chuỗi trận thua vừa qua?

ANTĐ - Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - nguyên Giám đốc kỹ thuật HAGL, người đích thân đi khắp cả nước để tuyển chọn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... cho rằng: "Không thể nói HAGL thất bại mà chỉ tạm thua. Thời gian đang là bạn đồng hành của họ".

Đội bóng được chú ý nhất V-League 2015 - HAGL vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp sau 4 vòng đấu và tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thành tích kém cỏi này khiến các cầu thủ trẻ hứng chịu sức ép lớn từ dư luận lẫn giới truyền thông.

Trò chuyện với phóng viên, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh - người đích thân tuyển chọn lứa Công Phượng và được biết như vị cố vấn của HAGL, khi nói về thành tích trên đã bày tỏ: "Có thể nhiều người nhìn nhận chuỗi trận thua của HAGL là điều gì đó rất ghê gớm. Nhưng với tôi nó rất bình thường. Vì sao ư? Vì các cháu mới ở tuổi 19-20, lần đầu được đá ở V-League khắc nghiệt, đối đầu với các đối thủ gồm cựu binh, ngoại binh dày dạn kinh nghiệm và nhập cuộc với tâm lý phải thắng bằng được HAGL, thì các cháu thua là lẽ đương nhiên".

“Quân sư” của HAGL nói gì về chuỗi trận thua vừa qua? ảnh 1

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh (trái) cho rằng thời gian sẽ bạn đồng hành và cho câu trả lời chính xác với lứa trẻ HAGL hiện tại

Vị cố vấn của HAGL chia sẻ tiếp: "Điều tôi quan tâm không phải chuyện thắng hay thua của đội mà nằm ở cách các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện như thế nào trên sân cỏ. Cái họ đang có là kỹ thuật tốt nhưng để trở thành cầu thủ trưởng thành thì còn thiếu nhiều thứ lắm. Thế lực, chiến thuật rồi rất nhiều yếu tố nữa cầu bồi đắp. Mấy trận vừa qua, toàn đội chủ trương chơi tấn công nhưng cách tấn công còn đơn điệu lắm. Nên tấn công lúc nào, bằng cách nào và dùng ai để phục vụ lối chơi sao cho hiệu quả nhất là điều đội chưa làm được".

Người từng hơn 50 năm lăn lộn với bóng đá Việt cho rằng mỗi đội bóng muốn thành công phải có tính kế thừa, nghĩa là trong đội phải có những người kinh nghiệm dìu dắt, làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ. Hiện tại HAGL, thiếu đi chỗ dựa đó. "Nói vui thì các cầu thủ trẻ HAGL như chú tiểu lần đầu xuống núi, lạ lẫm và bỡ ngỡ với cuộc đời trần tục. Từ những cậu bé 7 năm liền ăn học trên núi Hàm Rồng nay bị đẩy vào môi trường V-League khắc nghiệt và buộc phải sống chung với thị phi của trường đời. Vì vậy họ cần có thời gian để thích nghi và có cả người chỉ bảo cho họ, cả trên sân cỏ lẫn trường đời. Nhưng vấn đề này phụ thuộc nhiều thứ, nó nằm ở tự thân các cháu, ở cả HLV, cả lãnh đạo đội bóng và nhiều yếu tố khách quan khác", người tuyển chọn lứa Công Phượng nói.

“Quân sư” của HAGL nói gì về chuỗi trận thua vừa qua? ảnh 2Sự non nớt của đội bóng trẻ nhất V-League 2015 - HAGL (áo xanh) là điều dễ hiểu

Ông Nguyễn Văn Vinh kể: "Thời trẻ, sau chuyến tập huấn nước ngoài về nước, tôi mới 18, 19 tuổi nhưng đã đá thắng ĐTQG trong trận giao hữu. Nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả, bởi sự thắng đó chỉ là nhất thời. Và cái sự thắng của U19 HAGL trong màu áo U19 Việt Nam 2 năm qua cũng chỉ mang tính nhất thời. Khổ nỗi nhiều người, mà tôi nói thẳng là lãnh đạo VFF và một bộ phận báo chí lại "ăn theo" cái sự nhất thời đó để mà tung hê, như thể tất cả đều là siêu sao hết cả. Như thế thì chẳng khác nào hại các cháu. Hỏi các cháu có áp lực không? Tất nhiên là có rồi và như thế liệu có tốt không. Thế nên tôi từng nói nhiều lần rồi, là hãy để các cháu chơi bóng và phát triển một cách tự nhiên".

Kết lại những vấn đề hiện tại của HAGL, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh lạc quan: "Khiếm khuyết là điều tất nhiên phải có và đang tồn tại ở các cầu thủ trẻ HAGL. Để khắc phục cần phải có thời gian - đó là điều tất yếu với một cầu thủ trẻ, một đội bóng trẻ. Thế nên trong cách nghĩ của tôi, HAGL hiện tại không phải thất bại mà là chỉ tạm thua, hay nói cách khác là chưa thắng. Thời gian là bạn đồng hành của họ và thời gian sẽ cho câu trả lời. Tôi tin trong tương lai các cháu sẽ làm được".