Quà Tết “hạnh phúc” cho những nữ phạm nhân

ANTĐ - Mỗi khi Tết đến Xuân về, những phạm nhân nữ ở nhà tù Bắc Kinh (Trung Quốc) lại náo nức chờ đón món quà Tết vô cùng đặc biệt. Đó là việc họ được ở cùng với chồng trong căn phòng “hạnh phúc” trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Đây là một sự đối đãi nhân đạo, có ý nghĩa khích lệ, động viên các nữ phạm nhân nỗ lực cải tạo để có thể được nhận món quà Tết này…
365 ngày có 2 ngày hạnh phúc
Dịp Tết, phòng tiếp khách ở trại giam nữ Bắc Kinh cũng giống như bao nhà tù khác nhộn nhịp người qua lại để gửi quà Tết cho phạm nhân. Nhưng với Shao Yibei thì khác, do cả năm chị cải tạo tốt chị nên được gặp chồng riêng ở trong “phòng hạnh phúc”. Căn phòng không lớn lắm, được bố trí gọn gàng đơn giản với tủ và bàn nhựa, cửa kín đáo. Trong tiết trời lạnh giá của những ngày đầu năm, mỗi phòng đều có giường trải sẵn chăn ấm cùng đôi gối sạch sẽ… Ở cái tuổi gần 40, từng dạn dày sương gió, ấy vậy mà gương mặt của người nữ phạm nhân này bỗng ửng đỏ. 8 năm trong trại giam cũng đã làm cho nét đẹp của người phụ nữ có phần tàn phai nhưng trên khuôn mặt của chị căng tràn khát khao hạnh phúc. Shao Yibei bẽn lẽn: “Khi nhà tù nữ Bắc Kinh có chính sách tặng món quà “hạnh phúc” đặc biệt vào dịp Tết, nhiều chị em khác như tôi phấn khởi lắm. Buổi tối, chúng tôi hầu như chỉ nói chuyện về món quà này thôi. Ai cũng háo hức và tự động viên nhau hãy cố gắng hết sức để nhận được món quà ấy dù chỉ một lần. Một năm chờ đợi, khao khát để có được 2 ngày hạnh phúc bên chồng”. 
Shao nhớ như in cái Tết năm 2006 tại nhà tù nữ Bắc Kinh, nhìn thấy biển ghi tên căn phòng “hạnh phúc”, những nữ phạm nhân trong phân trại đều khóc. Ai cũng hiểu một lẽ thường rằng, có những người vợ sẵn sàng ở vậy nuôi con chờ chồng đi tù từ năm này qua năm khác, nhưng có mấy người đàn ông chấp nhận thủy chung, nuôi vẹn tình yêu với một người vợ tù tội? Vậy mà thật may mắn, Shao được số phận ban cho một người chồng có tình yêu vợ vượt lên cả những cách bức của song sắt chốn lao tù...

2 năm trước, Shao bị tòa xử 8 năm tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Shao đã nhiều lần khóc ngất xin chồng viết đơn ly dị nhưng anh từ chối. “Anh và con sẽ đợi em về” - anh nói với tôi và làm đúng những gì mình nói. Tuy nhiên, trong những lần thăm thường lệ ấy, anh chị chỉ được nói chuyện với nhau sau song sắt và dưới sự giám sát của giám thị trại giam. Những chuyện tế nhị thầm kín, những khao khát ân ái vợ chồng đành dồn nén, họ chỉ biết nhìn nhau bằng đôi mắt ngấn lệ, xót đau... Tết này, hạnh phúc vợ chồng Shao như được sưởi ấm lại, được hiện thực hóa nỗi nhớ mong. Trong vòng tay âu yếm của nhau, chồng Shao kể cho vợ nghe không khí đón Tết ở nhà, về những món quà anh mua tặng bố mẹ hai bên gia đình, tặng đứa con gái lên 5 đáng yêu và cho cả những công nhân trong xưởng may của mình… 

Hàn gắn tình cảm

Cũng nhờ 2 ngày hạnh phúc hiếm hoi trong cả quãng thời gian dài 365 ngày của năm, mà nhiều đôi vợ chồng được hàn gắn được những rạn nứt phát sinh do xa cách. Phạm nhân Xiao Yu bị án phạt 12 năm tù giam về tội giết người. Sau gần 6 năm chấp hành án, đón 5 cái Tết trong trại giam, Xiao thấm thía nỗi buồn trong những ngày Tết xa chồng, con, gia đình. Là một trong những phạm nhân cải tạo tốt và được các tù nhân bầu vào danh sách được nhận món quà “hạnh phúc” trong dịp Tết, chị chia sẻ: Ngày Tết đầu tiên trong tù có lẽ không bao giờ quên. Nó buồn và cô đơn khủng khiếp. Không lo nghĩ về cơm ăn, nước uống nhưng cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ, chồng con chuẩn bị một cái Tết mà không có mình là nước mắt lại ứa ra. Dần dần, các Tết sau cũng vơi nỗi nhớ nhà nhưng vẫn canh cánh một nỗi buồn. Chị lo ở nhà anh dễ nảy sinh ngoại tình, nên thường mang tâm trạng rất bất an. Nỗi lo lắng ấy ngày càng tăng hơn khi số lần thăm vợ của chồng mỗi ngày một giảm. Nhiều lần Xiao khéo hỏi chồng thì anh bảo vì bận làm ăn. Nghe chồng nói thế, thì chị cũng chỉ biết vậy mà thôi.

Nhưng từ Tết năm 2012, vợ chồng được “gần gũi” nhau  và sau đó, hàng tháng anh thường xuyên đến thăm chị nhiều hơn, Xiao không còn ghen tuông, Xiao tâm sự: Nếu không có món quà Tết ấy có lẽ chúng tôi mất nhau rồi. Và chị không còn niềm tin, nghị lực để tiếp tục cải tạo. Bởi dù là phạm nhân nhưng họ cũng là những người đàn bà, cũng có những mơ ước thầm kín. Và sau mỗi lần gặp gỡ, áp lực tâm lý về sự ly hôn trong họ cũng giảm hẳn. Người ở tù yên tâm cải tạo, còn người ở ngoài cũng bớt cảm giác chán chường, cô quạnh.

Mở lối hoàn lương

Được biết, nhà tù nữ Bắc Kinh  thường thì những cuộc thăm nuôi trong tù được mặt đối mặt nhưng người thăm và tù nhân bị chia cắt bởi một lớp kính nên phải nói chuyện qua điện thoại. Theo thống kê của nhà tù nữ Bắc Kinh, từ khi có chính sách tặng món quà “hạnh phúc” đặc biệt vào dịp Tết hàng năm, tỉ lệ phạm nhân vi phạm giảm rõ rệt. Ý thức được những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để được đặt chân vào căn phòng đó, nên hầu hết ai cũng cố gắng tránh không để bị vi phạm nội quy. 

Đã lỡ sa chân vào sau song sắt, phạm nhân nào cũng khát khao được bù đắp tình cảm sau những tháng ngày dài thụ án nên được nhận món quà “hạnh phúc” đầy ý nghĩa của nhà tù là mơ ước của nhiều người. Những khoảnh khắc ấm áp, thiêng liêng đó sẽ là động lực để phạm nhân quyết tâm cải tạo tốt, rút ngắn quãng thời gian trả án chờ ngày đoàn tụ. Từ những giờ phút hạnh phúc ấy, đã có biết bao số phận nhận được ánh sáng của sự hoàn lương, lòng hướng thiện, vị tha…

Nữ phạm nhân Cao Yilun, tính đến thời điểm này đã hơn 1/2 thời gian thụ án và hầu như năm nào cũng được bình bầu loại khá, nhưng chưa khi nào chị nghĩ mình sẽ có tên trong danh sách được nhận món quà “hạnh phúc” vào Tết năm 2013 này. Yilun bảo: “Lúc được cả buồng giam bình bầu, được cán bộ quản giáo ghi tên vào danh sách được nhận món quà “hạnh phúc” xuân 2013, tự nhiên nước mắt tôi cứ chảy giàn giụa vì không nén nổi sự xúc động”.