“Nữ hoàng dance-sport” Khánh Thi: Vừa là vợ, vừa làm huấn luyện viên của chồng, thỉnh thoảng bị lẫn lộn vai?!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trải qua 13 năm gắn bó, cặp đôi vàng trong làng dance-sport Việt Nam Phan Hiển - Khánh Thi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ - điều mà trước đó cả hai đều chưa bao giờ nghĩ tới.

Kết hôn với chồng kém mình 12 tuổi và trải qua 2 lần sinh nở, Khánh Thi vẫn khiến người bạn đời Phan Hiển phải thừa nhận: “Đôi lúc cảm thấy tự ti khi đi bên vợ”. Về phần mình, “Nữ hoàng dance-sport” bộc bạch, nhìn cô bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ nhưng khi sống với Phan Hiển, cô lại sợ đủ thứ, từ sợ chồng thay đổi suy nghĩ, sợ chồng chê mình, thậm chí có lúc còn sợ cả chồng sẽ có người nào khác ngoài mình. Nhưng rồi cô cũng nhận ra nếu người phụ nữ mà có suy nghĩ phải “thao túng” được người đàn ông bên cạnh mình thì đó không còn là tình yêu nữa.

Cũng theo Khánh Thi, thời gian mới sinh đứa con thứ hai - một cô công chúa nhỏ, dù được ông xã và gia đình rất quan tâm nhưng có lúc cô vẫn rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, hay tự kỷ và khóc một mình. Thậm chí, cô còn cảm thấy không thể xa chồng, xa con, lúc nào cũng nghĩ đến việc người bạn đời sẽ bỏ mình đi ngoại tình, con hư và khó dạy bảo. Nhận thức được tâm lý bất ổn ấy nên Khánh Thi quyết định quay trở lại với công việc sớm hơn dự kiến để cân bằng tâm lý và cuộc sống. Đặc biệt, cô quyết tâm phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn với suy nghĩ, phụ nữ giảm cân là để giữ thanh xuân, không phải để giữ chồng.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Phan Hiển - Khánh Thi

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Phan Hiển - Khánh Thi

Đôi lúc chạnh lòng khi không còn là bạn nhảy của chồng

- PV: Chào Khánh Thi, sau hơn một thập kỷ chung sống, có với nhau hai mặt con “đủ nếp, đủ tẻ”, chị từng bộc bạch bằng lòng với việc “đứng dưới mặt đất” để ông xã có thời gian thỏa sức “bay nhảy trên không trung” và thăng hoa trong sự nghiệp. Hỏi thật, có bao giờ thấy hối hận về điều đó không?

- “Nữ hoàng dance-sport” Khánh Thi: Thật lòng khi quyết định rút về phía sau, cố gắng hết sức để hỗ trợ chồng theo đuổi niềm đam mê dance-sport, nhìn thấy bạn nhảy của anh ấy toàn những người trẻ trung hơn mình, hối hận thì không nhưng nói không chạnh lòng thì không hẳn. Có điều tôi cũng hiểu rằng phía sau thành công của người đàn ông rất cần có hậu phương vững chắc. Niềm vui của tôi là được nhìn thấy anh ấy nhảy, cổ vũ anh ấy thi đấu. Cả hai chúng tôi có chung tình yêu dành cho môn thể thao dance-sport, hơn nữa anh ấy vẫn đang ở độ tuổi thi đấu, trong khi nếu tôi còn đủ sức khỏe và trẻ thì đã nhảy rồi. Chính tôi là người đưa ra quyết định mình sẽ ngừng nhảy. Tôi từng rất vất vả khi ngày xưa tôi và bạn nhảy trước kia không có huấn luyện viên. Vì thế tôi rất hiểu, muốn anh ấy tiến xa hơn thì mình phải rút lui và đứng ở vai trò nào.

Dance-sport kéo cả hai chúng tôi gần lại với nhau

“Tôi hiểu rằng phía sau thành công của người đàn ông rất cần có một hậu phương vững chắc. Niềm vui của tôi là được nhìn thấy anh ấy nhảy, cổ vũ anh ấy thi đấu. Cả hai chúng tôi có chung tình yêu dành cho môn thể thao dance-sport. Thứ kéo cả hai gần lại với nhau chính là dance-sport. Anh ấy vẫn nói với tôi rằng với anh ấy thì vợ là số 1”.

Nữ hoàng dance-sport Khánh Thi

- Cùng lúc vừa làm vợ, vừa hỗ trợ chồng trong vai trò huấn luyện viên, có bao giờ chị bị lẫn lộn kiểu như đang làm việc này mà đặt mình ở trí kia hay không?

- Cũng có đấy, thỉnh thoảng tôi cũng bị lẫn lộn như vậy (Cười). Đơn cử như việc sàn tập của chúng tôi ở ngay dưới tầng 1, còn gia đình tôi thì sống ở tầng 2. Mỗi khi bước chân từ cầu thang xuống, tôi là huấn luyện viên của anh Hiển, chỉ đạo luyện tập ghê lắm. Nhưng rồi tập xong và đi lên gác, tôi trở lại vai trò người vợ, lại nhẹ nhàng hỏi han chồng: “Anh ăn gì không để em chuẩn bị?”. Nhiều lúc, tôi bị lẫn lộn hai vai trò này, đâm ra khi xuống phòng tập thì dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng lên gác thì lại lên gân nói chuyện kế hoạch tập luyện này kia.

Tôi nhận ra vì mình bị lẫn lộn nên vợ chồng mới căng thẳng với nhau. Vì thế, tôi mới quyết định phải thay đổi, tìm cho anh ấy một huấn luyện viên khác, còn mình chỉ đứng sau hỗ trợ như một người quản lý, lên kế hoạch cho anh ấy thôi. Thú thật môn thể thao này thì buộc bạn nhảy phải có sự va chạm hình thể rất nhiều, mình cũng ở thế khó vì không thể bảo chồng: “Anh phải ôm eo cô ấy thế này, anh phải chạm vào người cô ấy thế kia” được. Sau cùng, tôi nhận thấy nên tìm cho anh ấy một huấn luyện viên giỏi trực tiếp dạy, mình chỉ đứng xem và hỗ trợ (Cười).

Trải qua 13 năm gắn bó, cặp đôi vàng trong làng dance-sport Việt Nam Phan Hiển - Khánh Thi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ

Trải qua 13 năm gắn bó, cặp đôi vàng trong làng dance-sport Việt Nam Phan Hiển - Khánh Thi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ

- Nhìn lại chặng đường vừa qua thì chồng chị đã thay đổi không ít bạn nhảy trong suốt 13 năm, điều đó là do anh ấy muốn vậy hay do chủ ý từ chị?

- Khi tôi quyết định dừng việc nhảy, tập trung lui về phía sau với vai trò huấn luyện viên thì cần thiết phải tìm bạn nhảy khác cho anh ấy. Trên thực tế, đặc trưng của dance-sport là bộ môn thể thao có tính nghệ thuật cao, hai người nhảy chung với nhau phải có sự va chạm về hình thể là đương nhiên. Suốt 13 năm qua thì anh ấy đổi tới 6 bạn nhảy rồi và dù nhảy với ai thì anh ấy cũng đều rất thành công, tất cả bạn nhảy của anh ấy đều là những người tài năng, có thể phối hợp ăn ý, tương xứng cả về kỹ thuật lẫn sức lực. Hơn ai hết, anh ấy cũng hiểu việc tôi tìm bạn nhảy cho anh ấy với mục tiêu cao nhất là kết quả tập luyện và thi đấu. Song dù thế nào tôi cũng vẫn là người vợ, tôi vẫn muốn tìm cho chồng mình bạn nhảy nào có gia đình hoặc “một nửa” rồi thì tốt hơn. Chúng tôi đều cho rằng việc hợp tác với bạn nhảy nào đó trong khoảng thời gian 2, 3 năm là vừa vặn chứ cũng không nên quá lâu.

Chúng tôi dựa vào nhau, vì nhau mà sống!

- Phan Hiển vừa trẻ lại tài năng, có bao giờ chị cảm thấy áp lực khi là “hậu phương” của một người chồng có sức hút như vậy không?

- Nếu hỏi làm vợ một người chồng như thế có áp lực không thì chắc chắn là có rồi (Cười). Từ yêu, hiểu, đến chăm sóc và chiều một người chồng như vậy không đơn giản. Tuy nhiên, chồng luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của tôi, luôn thấu hiểu, chia sẻ với tôi mọi vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, những lúc tôi cảm thấy yếu đuối, rơi vào trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống thì anh ấy vẫn luôn ở bên an ủi, động viên và san sẻ để giảm bớt những gánh nặng trong lòng mà vợ mình đang phải gánh. Bù lại sống cùng người trẻ, có tính cách trẻ trung nên mình cũng được trẻ lây. Chúng tôi luôn dựa vào nhau, vì nhau mà sống!

- Vợ chồng yêu đến mấy cũng khó tránh khỏi những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, những lúc như vậy ai sẽ là người chủ động hóa giải bất đồng hay mâu thuẫn của cả hai?

- Chúng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, cũng có lúc cãi cọ nhau. Đương nhiên những như vậy thì tình cảm, tình yêu sẽ có phần phai nhạt, song trên hết thứ kéo cả hai gần lại với nhau chính là dance-sport. Thú thật sống với nhau bao nhiêu năm rồi, tôi cũng nhận ra trong công việc thì mình có thể mạnh mẽ, nhưng trong tình cảm, tình yêu hay cuộc sống gia đình thì cứ nhẹ nhàng, dịu dàng vẫn hơn, chứ cứ mạnh mẽ quá rồi lại vấp váp. Đôi lúc, tôi thấy anh ấy còn chín chắn và chững chạc hơn mình. Cuộc sống vợ chồng không giống như lúc yêu đương, khi lấy nhau rồi, có cùng những mối quan tâm như con cái, kiếm tiền, vun đắp tổ ấm. Việc xảy ra mâu thuẫn nhẹ hay nặng trong hôn nhân là bình thường. Song trên hết, những lần như vậy là cơ hội để hai bên có thể trao đổi khiến gia đình tốt đẹp hơn thôi.

- Người bạn đời của chị từng tiết lộ là sợ vợ ghen. Chị thì sao, chị có nghĩ mình thuộc tuýp phụ nữ hay ghen không?

- Tôi nghĩ nếu có thì chắc nó thuộc về tính cách mình rồi (Cười). Tôi nghĩ người vợ nào cũng vậy, đều muốn giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Thế nên tâm lý chung của bất kỳ người vợ nào là muốn có quyền được ở bên cạnh người chồng mà mình yêu thương và tin tưởng. Tất nhiên vợ chồng chung sống mà ở kè kè bên cạnh nhau nhiều quá thì sẽ có những lúc đối phương không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, muốn tìm sự tự do, vì vậy mà trong cuộc sống gia đình sẽ có khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau. Quan trọng là sau đó đôi bên hiểu nhau hơn, thương yêu nhau hơn và có thể thẳng thắn trò chuyện với nhau. Anh ấy vẫn nói với tôi rằng với anh ấy thì vợ là số 1. Nếu đã là số 1 rồi thì chắc là không cần phải quan tâm đến những số sau rồi (Cười).

- Cảm ơn và chúc anh chị hạnh phúc!