Mấy ngay nay, tiết trời lép nhép, mưa lây phây trong cái giá lạnh. Khí tiết ấy tưởng chừng như cản ngăn không cho lòng người muốn bước ra khỏi nhà. Ấy vậy nhưng, ngoài kia một phiên chợ đặc biệt một năm chỉ có một lần- chợ hoa Hàng Lược- thì muốn gì cũng phải đảo qua một tý. Người qua cũng không hẳn là mua bán gì, nhưng cũng đảo qua để hưởng không khí, cái phong vị của muôn năm cũ nó đang chộn rộn đón xuân sang. Ai cũng nghĩ thế, cả người mua và người bán. Vì thế, cái khí xuân nó tràn ngập cho dù những hạt mưa xuân có làm phai tàn chút ít sắc hoa đào trong chợ, nhưng phiên chợ vẫn chuyên chở những chuyến nét văn hóa xuân tràn ngập là được. Giản dị vậy thôi nhưng biết bao mùa xuân chợ hoa Hàng Lược vẫn là phong vị của Tết cổ truyền của người Hà Nội.
Những hình ảnh chợ hoa Hàng Lược trong mưa xuân
Một người đàn ông đang lựa chọn cho mình cành đào tại chợ hoa Hàng Lược
Phiên chợ Hàng Lược mang phong vị Tết đến người dân Hà Nội
Những người bán hoa đào trong mưa
Một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Lược đã nhường nhịp mua bán cho hàng hoa
Dù mưa lép nhép nhưng cảnh tất bật vẫn diễn ra tại chợ hoa Hàng Lược
Chợ hoa Hàng Lược là chợ phiên đặc biệt 1 năm chỉ có một lần
Một phụ nữ đi chợ trong mưa
Dù mưa lây phây nhưng du khách quốc tế tỏ ra rất thích thú với cảnh chợ tấp nập với hoa xuân rực rỡ
Một phụ nữ cắt tỉa hoa đào bị nở quá đà
Những hàng hoa nhựa, lụa phải đắp vải mưa...
...còn những hàng hoa thật vẫn tất bật khách mua
Chợ hoa Hàng Lược đã đến phiên thì dù có gió mưa bão bùng cũng vẫn thấy cảnh tấp nập
Một phụ nữ đang lựa chọn cành đào
Những cây đào, cành đào vẫn tiếp tục được vận chuyển ra chợ