Phóng hỏa rồi… tự dập

ANTĐ - Bộ phim với đề tài chính luận lần đầu tiên được ra mắt của đạo diễn Lê Minh đang thu hút khán giả bởi bối cảnh sông nước miền Tây phóng khoáng và dàn diễn viên chuyên nghiệp.

Diễn viên Minh Thư trong một cảnh quay “Nơi chốn ta quay về”

Xung đột giữa các thế hệ

Nội dung phim “Nơi chốn ta quay về” xoay quanh câu chuyện về ba người con của ông Ba Hiền (diễn viên Mai Huỳnh), một cán bộ hưu trí, sống cần kiệm, giản dị và mực thước. Thế nhưng ba cậu con trai của ông với ba tính cách, ba kiểu sống và cách quan niệm rất khác nhau, dần làm cho những giá trị gia đình thay đổi. Người con trai cả của ông – Hai Điền (diễn viên Hoàng Hải) từ thành phố về quê để phụng dưỡng ông, và trở thành một cán bộ nhà nước ở địa phương. Tiếp theo là người con thứ hai – Ba Phúc (diễn viên Huy Cường), không có công việc ổn định, làm đủ mọi công việc và là một người có tính thực dụng. Còn cuối cùng là người em út vì những lý do ngoài ý muốn đã sa vào con đường làm ăn phi pháp, hành động đó khiến cả gia đình bị lao đao, danh dự của cha mình cũng sứt mẻ. 

Phim chia sẻ một thông điệp rằng, trong quan hệ gia đình, dù có xung đột giữa các thế hệ thì truyền thống đạo lý cũng sẽ làm bừng dậy ý thức trách nhiệm xã hội.

Khán giả xem từ lúc… quay

Đạo diễn Lê Minh kể, lần đầu tiên làm phim chính luận, anh phải “bắt tay” với nhà văn Chu Lai để biên tập nội dung và nhờ đạo diễn Bùi Huy Thuần – người vốn mạnh về những bộ phim hành động, hình sự. Cũng chính vì thế, vai Hai Điền phải nhờ bàn tay của đạo diễn Bùi Huy Thuần tìm kiếm giúp. Điều thú vị nhất đó là, suốt 3 tháng quay phim, bối cảnh được chọn chủ yếu là ở Bến Tre. Nhà ông Ba Hiền cũng chính là ngôi nhà của diễn viên Đoàn Thanh Tài trong đoàn. Dân miền Tây mến khách, mỗi khi quay ở đây, người dân nhận ra diễn viên Minh Thư, họ kéo đến xem đông nghịt. Sau mỗi cảnh quay tại nhà Thanh Tài, cây cối, hoa cỏ bị khán giả đến xem giẫm cho gẫy nát nhưng chủ nhà vẫn rất vui vẻ. 

Nhiều cảnh phải làm thủ công

Trong phim “Nơi chốn ta quay về” có nhiều cảnh nổ súng, bắn giết… Lúc đầu, phim có sự hỗ trợ của anh Lê Minh Phương (nghệ danh là Phương “khói lửa”) – Đạo diễn chính cho các cảnh khói lửa. Nhưng khi phim quay được phân nửa thì Lê Minh Phương gặp nạn. Vậy là phần còn lại, đạo diễn và đoàn làm phim phải tự mày mò sáng kiến theo kiểu thủ công. Trong cảnh quay Năm Sa (diễn viên Đinh Y Nhung đóng) mở trường học dành cho trẻ mồ côi, sau đó bị bọn xấu đốt trường. Riêng cảnh này đoàn đã tốn rất nhiều công sức, diễn viên, đạo cụ luôn phải sẵn sàng để ngay sau đó dập tắt lửa. Khi quay xong, không ai bảo ai, cả đoàn đều vỗ tay hoan hỉ vì diễn viên đã… an toàn. 

Nơi chốn ta quay về quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Minh Thư, Huy Cường, NSƯT Hoàng Hải, Mai Huỳnh, Kiều Chinh, Thụy Dung, Đinh Y Nhung, Hoàng Thiên Long… Phim dài 43 tập, phát sóng vào 20h30 các ngày thứ 2, 3, 4  trên VTV1.