​ Phim về nạn ấu dâm "578" đưa 100 ứng viên đi xa 100km để "casting"

ANTD.VN -Dự án phim điện ảnh về đề tài ấu dâm của đạo diễn Lương Đình Dũng ngay khi thông báo tuyển diễn viên đã nhận được hàng trăm hồ sơ ứng viên từ trong và ngoài nước gửi về đăng ký. 100 gương mặt nổi trội nhất đã cùng đoàn làm phim di chuyển từ Hà Nội, vượt chặng đường xa hơn 100km để tham gia buổi tuyển chọn.

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay “Cha cõng con” gây tiếng vang trên trường quốc tế, đạo diễn Lương Đình Dũng bất ngờ tuyên bố thực hiện dự án phim tiếp theo với tên gọi “578”. Bất ngờ ở chỗ, đây là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên làm về đề tài ấu dâm, lại có mức kinh phí đầu tư “khủng” lên tới con số 60 tỷ đồng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, anh rất muốn bộ phim này không chỉ mang dấu ấn riêng của điện ảnh Việt Nam mà còn có thể chinh phục thị trường điện ảnh ở nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và điều quan trọng nhất, đó là “578” có thể góp tiếng nói xây nên “bức tường thép” bảo vệ trẻ em khỏi nạn ấu dâm cùng các hành vi lạm dụng và xâm hại tình dục.

Dù vậy, vị đạo diễn tài hoa khẳng định, ấu dâm sẽ chỉ là cái cớ anh kể câu chuyện của các nhân vật. Bên cạnh đó, đây sẽ là bộ phim hành động với nhiều cảnh quay hoành tráng và kỹ xảo ấn tượng như pha rượt đuổi nhau của dàn xe tải nhiều màu sắc giữa các hai bên đường hoa trắng, trên đầu là trực thăng. Theo dự kiến, phim sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng 8-2018 với sự tham gia của cả các nhà sản xuất đến từ Mỹ và Hàn Quốc.

Chia sẻ về các gương mặt sẽ tham gia diễn xuất trong “578”, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, dàn diễn viên đóng trong bộ phim này sẽ rất đông, lên tới khoảng 600 người. Riêng về dàn diễn viên chính thì ngoài khả năng diễn xuất ra còn cần phải có thể lực và hình thể đẹp. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 tháng sau khi công bố tuyển diễn viên cho “578”, anh đã nhận được hồ sơ ứng tuyển của hàng trăm người, trong đó có không ít ứng viên đến từ các nước như: Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Điều thú vị ở chỗ, đạo diễn Lương Đình Dũng cùng êkip làm phim đã quyết định chọn ra 100 ứng viên được cho là phù hợp nhất, bao gồm cả các gương mặt diễn viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, rồi sau đó đưa tất cả đi “casting” ở tận Mai Châu (Hòa Bình) với bối cảnh casting cụ thể là địa thế vách đá cheo leo hiểm trở ở đèo Đá Trắng.

Lý giải về việc đưa các ứng viên vượt chặng đường xa tới hơn 100km để tuyển chọn, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết, Mai Châu (Hòa Bình) là một trong những địa điểm quay “578” nên  anh muốn đặt các ứng viên vào bối cảnh quay thật với nhiều góc máy khác nhau để có thể nhìn ra những gương mặt thể hiện tốt nhất cả về diễn xuất lẫn ưu thế về hình thể. Đồng thời, đây cũng sẽ là dịp để nhà sản xuất thử độ dẻo dai về sức khỏe, sự kiên nhẫn cũng như mức độ tâm huyết của mỗi người đối với bộ phim này.

Cũng theo đạo diễn “578”, vì xác định đây sẽ là dự án phim hành động lớn nên anh cũng đặt ra những yêu cầu khá khắt khe đối với diễn viên. Điều này không nằm ngoài ao ước của anh rằng, khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy người Việt trong vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ, và biết đâu từ bộ phim này lại có một gương mặt diễn viên nào đó trở thành gương mặt điện ảnh quốc tế. Được biết, tại đây, 100 ứng viên đã lần lượt trải qua 2 vòng tuyển chọn là diễn xuất cá nhân, diễn xuất phối hợp tĩnh và động.

Trong số các ứng viên này có nhiều người là vận động viên bơi lội, vận động viên võ thuật, vận động viên thể hình, đô vật…Ứng viên sau khi được chọn tham gia “578” sẽ được các chuyên gia chỉ đạo võ thuật đến từ Hollywood và Hàn Quốc huấn luyện tỉ mỷ và kỹ càng.

Những thước phim được tiết lộ là có bối cảnh quay trải dài từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Sơn La, Yên Bái…đến Hà Nội và TP.HCM với nhiều nơi có khung cảnh thiên nhiên tráng lệ và hùng vĩ. Đạo diễn Lương Đình Dũng tâm sự, anh không có quan niệm rạch ròi kiểu làm phim thương mại hay nghệ thuật mà điều quan trọng nhất là làm ra một bộ phim chạm tới cảm xúc người xem và càng nhiều khán giả càng tốt.

"578" có nội dung xoay quanh cuộc sống của một người lái xe và cô con gái nhỏ của ông. Hành trình của họ gắn trên chiếc xe container màu đỏ được trang trí bởi những đồ chơi rực rỡ sắc màu. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến lúc cô bé xa cha đi học và người cha được tin cô con gái của mình bị trầm cảm nặng, càng đau đớn khi ông biết con mình bị xâm hại. Trên hành trình tìm lại công lý cho con, người cha phải trải qua những cuộc truy sát, rượt đuổi khốc liệt, những màn đấu trí thanh trừng để rồi ông nhận ra mình không chỉ đối đầu với một kẻ xâm hại.