- Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương trao gửi lời ngọt ngào tại lễ báo hỷ, xác nhận đã có con 2 tuổi
- Trang phục giúp Ý Nhi ghi điểm tại "Miss World 2025"
- Ý Nhi không có tên trong Top ứng viên giành vương miện "Miss World 2025"
![]() |
Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến thời điển chiều nay 16-5, tức là chưa đầy 1 ngày kể từ sau khi chính thức ra rạp chiếu, bộ phim tư liệu "Mưa lửa - Anh trao vượt ngàn chông gai" đã chạm mốc doanh thu ngày trên 2 tỷ đồng với hơn 9.300 vé bán ra trên tổng số 312 suất chiếu. Hiện bộ phim này đang giữ vị trí đầu bảng về doanh thu ngày các phim đang phát hành ngoài rạp chiếu, trên cả "Thám tử Kiên" và "Lật mặt 8".
Trước đó theo thông tin từ đơn vị phát hành thì chỉ sau 4 tiếng đồng hồ mở bán, bộ phim về các "anh trai chông gai" đã bán được 20.000 vé, lập kỷ lục vé bán nhanh và cao nhất trong số các phim Việt thuộc dòng "concert" ngoài rạp chiếu. Giá vé xem phim được công bố ở mức khá cao 220.000 đồng/vé, bao gồm cả quà tặng kèm là một thẻ sưu tập 3 anh tài được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các nhân vật nổi bật của chương trình. Đây được xem là phần quà mang tính biểu tượng, ghi dấu sự gắn bó của khán giả với những nghệ sĩ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong suốt hành trình vừa qua.
![]() |
Tác phẩm được giới thiệu là không chỉ ghi lại một hành trình rực rỡ của 33 anh tài mà còn là mùa hè bất tận với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của cộng đồng “Gai con” (những người hâm mộ các "anh trai"). Phim được công chiếu tròn 1 năn kể từ khi chương trình truyền hình này phát sóng. Không đơn thuần là phim tư liệu, phim ghi lại cuộc hành trình mang đầy cảm xúc của 33 “anh tài” từng thắp sáng một mùa hè đặc biệt trong lòng khán giả. Lần này, họ không chỉ bước lên sân khấu mà còn chạm vào ký ức khán giả bằng tất cả trái tim, giấc mơ và máu lửa của người nghệ sĩ. Ở trong phim có thể thấy các nghệ sĩ đã nỗ lực "cháy" hết mình, sống trọn từng giây, đã yêu bằng cả linh hồn và cùng nhau biến từng khoảnh khắc nghệ thuật thành một bản giao hưởng sống động của tình yêu, nghị lực và lòng tin.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim được thực hiện như một lời tri ân dành cho khán giả, cũng là dịp để những người đã đồng hành trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” cùng nhau hồi tưởng, nhìn lại và khẳng định ngọn lửa nghệ thuật chưa từng tắt.