Phim “Nhìn ra biển cả”: Quên đi mệt nhọc

ANTĐ - Là bộ phim truyện nhựa đầu tiên khắc họa chân dung vị lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn Người làm giáo viên tại trường Dục Thanh (1910-1911), “Nhìn ra biển cả” có nhiều nét mới so với những bộ phim trước kia từng làm về Bác. Đằng sau 90 phút phim cảm động này còn là những câu chuyện thú vị về sự lao động hăng say của cả đoàn làm phim…

Cảnh trong phim “Nhìn ra biển cả”…


Ý tưởng độc đáo

Trong phim có cảnh quay cuộc biểu tình năm 1908 chống sưu cao thuế nặng của bà con tiểu thương, dân nghèo ở Huế mà Nguyễn Tất Thành tham gia thông dịch giúp bà con. Theo kịch bản thì cảnh quay này phải được thực hiện vào buổi sáng với sự tham gia của hàng nghìn nam phụ lão ấu (trong đó có cả hàng trăm các đồng chí bộ đội). Bối cảnh được dựng ở khu phố có nhiều ngả đường tụ lại trước cổng Tam Tòa.

Để có thể diễn tả chân thực cảnh này, đoàn làm phim đã mời hơn chục thanh niên người Pháp, người Mỹ đang làm việc cho một số tổ chức xã hội ở Huế vào vai sĩ quan Pháp và vai quân lính đàn áp cuộc biểu tình. Những khẩu súng đạo cụ thời Pháp được đoàn phim thuê của Hãng Phim truyện Việt Nam và đương nhiên chúng chỉ có tác dụng “giương” cho oai chứ không thể bắn được. Người phụ trách khói lửa của hãng Hãng Phim truyện Việt Nam lúc bấy giờ rất có sáng kiến. Ông đề nghị để ngòi nổ ở đầu nòng súng và dòng dây điện nhỏ xíu ép dọc thân súng để khi bắn (bằng cách chập hai đầu dây lại - ý tưởng được cho là chắc chỉ có điện ảnh Việt Nam mới nghĩ ra cách này) có khói và tiếng nổ phát ra y chang như thật nhưng lại không nguy hiểm.

Rơi râu vì… trời nóng

Mọi thứ chuẩn bị cho cảnh quay thót tim này đều đã sẵn sàng. Nếu quay một đúp “ăn” ngay thì không nói làm gì. Nhưng với dàn cảnh đông người, hễ cứ tập được nhóm này làm đúng thì nhóm khác lại làm… lệch, phối hợp chưa ăn ý nên các diễn viên cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đều phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Cảnh quay này dự kiến chỉ trong buổi sáng là xong, ai ngờ phải kéo sang tới chiều. Hôm đó dù đang mùa đông nhưng thời tiết ở Huế lại rất nóng. Ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở chỗ, vì tất cả họ đều trẻ và chẳng ai… để râu cả.

Họa sĩ hóa trang kỳ cựu Nguyễn Văn Sáu đành phải dán cặp râu giả vểnh lên cho một cậu đóng sĩ quan Pháp để cho oai và đúng chất. Các bộ phận đang phối hợp ăn ý thì bất ngờ tiếng đạo diễn đang kiểm soát hình trong moniter hốt hoảng kêu lên: “Stop, stop! Dừng lại, dừng lại! Anh Sáu ơi, anh Sáu đâu rồi? Mời anh Sáu ra hiện trường ngay!”. Mọi người đang tròn mắt không hiểu chuyện gì thì đạo diễn giải thích: “Rơi râu, quan Pháp rơi râu rồi, mời anh Sáu dán lại giúp”. Thì ra do trời nóng, mồ hôi ra nhiều làm bộ râu giả của viên sĩ quan Pháp bị rơi ra. Cậu diễn viên đóng vai này thấy cả đoàn làm phim phải dừng lại vì sự cố bộ râu của mình nên vừa tiếc lại vừa bối rối. Nhanh tay đỡ  râu, miệng rối rít: “sorry, sorry” khiến mọi người được một phen cười thả phanh mà quên đi mệt nhọc dưới cái nắng chang chang!