Philippines: Gia tăng các vụ bắt cóc người Hoa
(ANTĐ) - Khi vụ bắt cóc sát hại con tin người Hồng Kông ở Manila còn chưa lắng xuống, những vụ bắt cóc nhằm vào người gốc Hoa tại Philippines trong những ngày qua đã liên tục xảy ra. Ngày 10-10, một sinh viên bị bắt cóc ở tỉnh Sulu với mức tiền chuộc là 5 triệu peso, ngay sau đó 1 ngày, 1 thương nhân gốc Hoa lại bị bắt cóc ở Cotabato, và gần đây nhất là vụ bắt cóc 7 học sinh gốc Hoa ở Quezon, khiến tình hình trị an ở Philippines một lần nữa trở thành mối lo ngại hàng đầu trong cộng đồng người Hoa.
Wilson Tan, thương nhân người Hoa cùng con gái bị bắt cóc tháng 2-2009 |
Án liền kề án
Ngày 8-10-2010, cảnh sát thành phố Cotabato phía nam Philippines thông báo về vụ bắt cóc Conchita Tan, 73 tuổi, một thương nhân gốc Hoa cùng vợ, Lucio Tan, khiến một làn sóng phẫn nộ lại dấy lên trong cộng đồng người Hoa sống ở đây.
Theo các nguồn tin, vợ chồng ông Conchita Tan khi đó đang về nhà từ cửa hiệu của mình ở đường Magallanes, những tay súng bất ngờ xuất hiện chặn xe của họ lại. Conchita Tan lập tức khóa các cửa xe, nhưng những kẻ lạ mặt mang theo súng đã nã đạn vào các tấm kính. Vệ sỹ của hai vợ chồng ông Tan, Alvin Doruelo đã chết ngay tại chỗ, còn nhân viên lái xe Richard Embarga đã bị thương nặng, sau đó chết trên đường đi cấp cứu. Ông Conchita Tan cùng vợ dưới sự uy hiếp của những tên bắt cóc đã phải chuyển sang một chiếc xe khác mà sau này cảnh sát tìm thấy tại một ngôi làng gần đó. Ngày 15-10, nhóm bắt cóc trả tự do cho vợ chồng ông sau khi nhận được một khoản tiền chuộc khá cao.
Đây là vụ bắt cóc thứ 2 xảy ra ở miền nam Philippines kể từ đầu tháng 10. Trước đó 1 ngày, nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã bắt cóc Kenn Klefford Lao, một thanh niên gốc Hoa, sinh viên năm thứ nhất trường Notre Dame thuộc đại học Jolo, Sulu khi anh đang trên đường về nhà sau cuộc hẹn với bạn bè.
Những tên bắt cóc sau khi thương lượng đã chấp nhận giảm số tiền chuộc từ 5 triệu peso xuống 3 triệu peso và phóng thích con tin sau khi nhận được tiền từ gia đình anh ta. Tiếp đó, 6h30 ngày 14-10, một chiếc xe buýt loại nhỏ lại bị bắt cóc gần trường Grace Christian, thành phố Quezon, Philippines. Trên xe khi đó có 7 học sinh gốc Hoa từ 10-16 tuổi, đều là anh chị em họ, sống tại thành phố Renrui La trong một gia đình kinh doanh nhựa chế phẩm. Ngày 17-10, 7 học sinh cùng người lái xe, bố của 3 nạn nhân trong số đó được trả tự do sau khi bọn bắt cóc nhận được tiền chuộc, hiện chưa biết cụ thể là bao nhiêu.
Lo ngại an ninh
Tính từ năm 1990 đến nay, tại Cotabaco và Maguindanao đã có hơn 70 thương nhân người Hoa bị bắt cóc. Theo thống kê của Đội phản ứng khẩn cấp thuộc cơ quan phòng chống tội phạm Philippines (PACER), tính riêng từ tháng 1-2010 đến nay, ở đảo Luzon và thành phố Tacloban đã xảy ra 18 án bắt cóc, trong đó 15 vụ được khám phá. Bà Teresita Ang See, người đứng đầu một cộng đồng người Hoa ở Philippines phân tích, thông thường người Hoa ở đây có điều kiện kinh tế khá tốt, hơn nữa lại ít khi báo cảnh sát khi bị bắt cóc mà sẵn sàng trả tiền chuộc, vì vậy các vụ phạm tội nhằm vào cộng đồng này sẽ tiếp tục gia tăng.
Theo ông Sái Ngọc Băng, Chủ tịch thương hội Trung Hoa ở bang Cotabato, do những vụ bắt cóc liên tục xảy ra, các thương nhân đã cảm thấy vô cùng lo lắng. “Mọi người cảm thấy sự bảo vệ của chính phủ vẫn không đủ”, ông Sái Ngọc Băng cho biết, “Nếu tình hình trật tự ở đây không được lập lại, chúng tôi buộc phải nghĩ đến chuyện đóng cửa hàng hoặc chuyển đến địa phương khác an toàn hơn”. Những vụ bắt cóc cũng đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, theo người phát ngôn Đại sứ quán Tôn Dịch, chỉ cần gia đình nạn nhân bắt cóc thông báo, cơ quan này sẽ hỗ trợ bằng nhiều biện pháp tối ưu.
Bảo Trâm (Tổng hợp)