Phép màu với bé trai 10 ngày tuổi sau 100 giờ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đoàn xe cứu trợ thứ hai đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đi vào vùng tây bắc Syria bị tàn phá, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa những người sống sót - trong đó có 1 trẻ sơ sinh - ra khỏi đống đổ nát, 100 giờ sau trận động đất kinh hoàng giết chết hơn 23.000 người.

Hàng trăm nghìn người khác đã mất nhà cửa và thiếu lương thực trong điều kiện mùa đông, nhiệt độ thường xuyên dưới 0 độ C sau khi các trận động đất mạnh 7,8 và 7,6 độ richter xảy ra cách nhau vài giờ vào hôm 6-2. Hàng chục quốc gia đã cam kết giúp đỡ và gửi các đội cứu hộ khẩn cấp.

Tại Samandağ ở tỉnh Hatay, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, một bé trai 10 ngày tuổi tên Yagiz đã được đưa ra khỏi một tòa nhà đổ nát trong đêm, trong khi ở Kırıkhan, lực lượng cứu hộ Đức đã kéo Zeynep Kahraman, 40 tuổi, còn sống ra khỏi đống đổ nát, hơn 104 giờ sau khi bị chôn vùi và đưa cô đến một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn.

“Bây giờ tôi tin vào phép màu”, Steven Bayer, Trưởng nhóm Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc tế, cho biết tại hiện trường, “Bạn có thể thấy mọi người bật khóc và ôm chầm lấy nhau. Thật nhẹ nhõm khi người phụ nữ này trong những điều kiện như thế lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đó là một phép màu”.

Một cậu bé được lực lượng tìm kiếm và cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát ở thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ

Một cậu bé được lực lượng tìm kiếm và cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát ở thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ

Một cậu bé 10 tuổi cũng được cứu sống trong đêm cùng với người mẹ ở quận Samandağ của tỉnh Hatay sau khi bị mắc kẹt hơn 90 giờ, trong khi tại khu vực Diyarbakır ở phía Đông, Sebahat Varlı, 32 tuổi và con trai cô, Serhat, đã được giải cứu, 100 giờ sau trận động đất đầu tiên.

Tuy nhiên, những hy vọng về việc sẽ có thêm nhiều người được tìm thấy còn sống đang cạn dần. Các chuyên gia cho biết chỉ có 6% nạn nhân động đất không được giải cứu trong vòng 5 ngày sống sót so với 74% sau 24 giờ.

Tại thị trấn Jindires của Syria, một phóng viên của Reuters đã tiếp cận Naser al-Wakaa, người đang khóc nức nở khi ngồi trên đống đổ nát và kim loại méo mó từng là ngôi nhà của gia đình anh và vùi mặt vào bộ quần áo của con. “Bilal, ôi Bilal”, anh nói, hét tên một trong những đứa con đã chết của mình.

Rabie Jundiya, một nhân viên cứu hộ ở Jindires, cho biết: “Các đội phòng vệ dân sự sẽ không rút đi… cho đến khi thi thể cuối cùng được tìm thấy dưới đống đổ nát”.

Ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nhiệt độ là -3C vào sáng 10-2, hàng nghìn gia đình phải ngủ qua đêm trong ô tô hoặc lều tạm, không thể quay trở lại những ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy của họ. “Tôi lo sợ cho bất kỳ ai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở đây”, Melek Halıcı nói với hãng tin AFP, khi đang ôm con gái 2 tuổi trong chăn.

Tổ chức Di cư Quốc tế hôm 10-2 cho biết 14 xe cứu trợ hướng tới vùng Tây Bắc Syria đang mang theo máy sưởi, lều, chăn và các vật dụng thiết yếu khác. Đây là khu vực xảy ra nội chiến khiến 90% dân số - khoảng 4 triệu người - phải sống nhờ vào viện trợ ngay cả trước khi động đất xảy ra.