Phát hiện người vợ 19 năm đầu gối tay kề là… đàn ông

ANTĐ - Một người đàn ông Bỉ đã quyết định đưa cuộc hôn nhân của mình tới hồi kết khi phát hiện ra người vợ chung sống với mình gần 20 năm trời là... nam giới.

Người đàn ông này, chỉ được biết đến với tên gọi là Jan đã lấy bà Monica, người Indonesia từ năm 1993 bất chấp những khó khăn trong thủ tục nhập cư đối với người nước ngoài của Bỉ.

Vừa mới đây, Jan đã phát hiện ra vợ ông thực chất là một nam giới và đã phẫu thuật chuyển giới để thành đàn bà.

Chia sẻ với báo Het Nieuwsblad, ông Jan nói: “Tôi cảm thấy như tôi vừa bị tra tấn. Thật không dễ dàng gì khi tôi đưa cô ấy về Bỉ. Các tòa án tại Bỉ đã rất nghi ngờ tính xác thực về nguồn gốc của cô ấy và các giấy tờ xác nhận thân thế liên quan, tuy nhiên cuối cùng họ cũng chấp nhận. Tôi đã nghĩ cô ấy là một phụ nữ hấp dẫn, rất nữ tính và không có một chút đặc điểm đàn ông nào”.

 

Ông Jan, năm nay 64 tuổi cho biết thêm là ông cùng vợ khi lấy nhau đã quyết định sẽ không có thêm con vì ông đã có 2 người con từ cuộc hôn nhân trước và bà thường che mắt ông bằng cách giả vờ mình đang trong thời kỳ “đèn đỏ”.

“Ngay cả khi quan hệ vợ chồng, tôi cũng không nhận ra bất cứ điều gì bất thường”, ông chia sẻ.

Trong vòng nhiều năm, đôi vợ chồng sống giống như những cặp đôi bình thường khác và bà Monica, năm nay 48 tuổi giống như “người chị cả” đối với các con riêng của chồng.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ trải qua giai đoạn sóng gió khi bà tìm được một công việc. Ông Jan chia sẻ, vợ ông đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bà đi làm. Người con trai lớn của ông thỉnh thoảng có gặp bà Monica ở câu lạc bộ đêm. Bà bắt đầu mặc những bộ quần áo diêm dúa, váy ngắn hoặc áo “thiếu vải”.

Những lời bàn tán về giới tính của vợ ngày càng nhiều và rồi lên tới đỉnh điểm khi một ngày ông Jan phát hiện ra tin nhắn của người đàn ông khác trên máy tính của bà vợ.

“Tôi đẩy cô ấy vào tường và nói: Giờ tôi muốn biết sự thật. Có phải cô là đàn ông không? Cô ấy trả lời là cô ấy sinh ra là nam và đã làm phẫu thuật chuyển giới. Bây giờ cô ấy đã là đàn bà và do đó cô ấy không cần phải nói cho tôi trong quá khứ cô ấy đã từng là đàn ông. Thế giới sụp đổ trước mắt tôi”, ông Jan đau khổ.

Ông đã nổi điên khi biết sự thật và xô xát giữa hai người phải có cảnh sát tới can thiệp mới dừng lại được.

Ông Jan hiện tại đang được điều trị tâm lý sau cú sốc và đang bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý để chấm dứt cuộc hôn nhân.

Luật sư của ông cho biết: “Người đàn bà đó đã khéo léo lừa dối Jan rất nhiều năm. Có lẽ bà ta đã làm giả các giấy tờ để được phép nhập cư. Còn những đứa con ông Jan, những người đã sống với bà ta hàng nhiều năm trời hiện nay cũng đang quá sốc và giận dữ”.