- Sân khấu độc đáo làm từ hơn 10.000 bông hoa loa kèn tại Viện Huyết học
- Niềm vui bất ngờ của các bệnh nhân tan máu bẩm sinh
- Nhiều mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng ở Hà Nội
Đêm 27-4-2019, ông Nguyễn Danh Lập (54 tuổi, ở xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) bị đau bụng dữ dội. Khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy nặng và tắc ruột nghiêm trọng, cần phải mổ gấp.
Sau ca phẫu thuật, người đàn ông trên bị thiếu trầm trọng tiểu cầu thuộc nhóm máu O. Nhưng ở thời điểm đó, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lại cạn kiệt nguồn tiểu cầu này.
Trước tình trạng nguy kịch, người nhà của ông Lập đã viết lời cầu cứu lên mạng xã hội Facebook, với hy vọng tìm được người hỗ trợ phù hợp. Đọc được lời cầu cứu đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành xác minh, rồi kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Trung sĩ Trần Nam Cường đang tham gia hiến tiểu cầu, cứu người bệnh nguy kịch
Lập tức, đã có hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng tình nguyện hiến tiểu cầu. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định Trung sĩ Trần Nam Cường (21 tuổi) là người có tiểu cầu nhóm máu O phù hợp với người bệnh.
Sau khi nhận được nguồn tiểu cầu hiến của chiến sĩ CSCĐ, ông Lập đã vượt qua cơn nguy kịch, và hiện đang dần ổn định.
Sau sự việc, người thân của ông Nguyễn Danh Lập và đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bày tỏ lời cảm ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ công an kịp thời vào cuộc, cứu người trong tình huống khẩn cấp.