Trung Quốc:

Phẫn nộ con trai bắt mẹ nằm cốp xe, nhường ghế sau cho cháu ngủ

ANTĐ -Vì hành động bất hiếu chưa từng có với mẹ mình, một người đàn ông Trung Quốc đã trở thành “kẻ thù số 1” của cư dân mạng nước này, sau khi câu chuyện của ông ta bị chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong một cuộc kiểm tra giao thông thường xuyên trên đường phố, cảnh sát giao thông Trung Quốc đã dừng một chiếc xe từ Giang Tây đi Hồ Bắc để kiểm tra giấy tờ.

Các nhân viên cảnh sát đã nhìn thấy lái xe là ông Liu đang ngồi trước tay lái, vợ ông Liu ngồi cạnh và hàng ghế sau là một cậu con trai đang nằm dài thẳng chân để ngủ. Sẽ không có chuyện gì nếu viên cảnh sát không bất ngờ phát hiện một bà lão già nua đang ngồi co trong cốp xe. 

Mẹ ông Liu phải ngồi trong cốp xe nhường ghế sau cho cháu trai nằm ngủ

Theo Sina đưa tin, ông Liu đã giải trình với cảnh sát rằng ông yêu cầu mẹ mình ngồi trong cốp xe để con trai ông có thể được nghỉ ngơi thoái mái ở hàng ghế sau.

Cảnh sát đã yêu cầu bà mẹ tội nghiệp ra khỏi cốp xe và đề nghị phạt con trai bà vì hành động bất hiếu này. Tuy nhiên, bà mẹ đã nói rằng bà cảm thấy không hề khó chịu khi ngồi trong cốp.

Tìm hiểu sâu hơn nữa, cảnh sát cho biết mẹ của ông Liu đã dành toàn bộ lương hưu cũng như tài sản của bà để mua cho con trai chiếc xe mà ông đang chạy. Tuy nhiên cách mà người đàn ông đối đãi với mẹ mình đã gây ra sự phẫn nộ với nhiều người.
Phẫn nộ con trai bắt mẹ nằm cốp xe, nhường ghế sau cho cháu ngủ ảnh 2Hàng nghìn người lên án hành vi bất hiếu của ông Liu

Ngay sau khi trường hợp của ông Liu được các báo và nhiều trang tin ở Trung Quốc đăng tải, hàng nghìn người đã thể hiện sự bức xúc của mình. Một người dùng Weibo ở Trùng Khánh đã viết: “Đây là một người đàn ông tồi tệ nhất Trung Quốc, tại sao ông ta lại có thể làm vậy với người mẹ của mình?”.
Phẫn nộ con trai bắt mẹ nằm cốp xe, nhường ghế sau cho cháu ngủ ảnh 3Chiếc xe này do bà mẹ tội nghiệp dành tiền mua cho con trai

Phản ứng giận dữ từ cư dân mạng đã bị thổi bùng lên khi nhiều người biết được mẹ của ông Liu đã nhịn ăn nhịn uống tích góp tiền mua xe cho con. "Cơn bão mạng xã hội" đã coi ông Liu như một "kẻ thù số 1" cần phải bị tẩy chay và trừng phạt.
Sau vụ việc, nhiều người đã tự hỏi không biết phản ứng của người con trai khi lớn lên về câu chuyện của người cha bất hiếu này sẽ như thế nào?