Phải tiếp 28 khách/đêm, gái trẻ ra tay sát hại má mì

ANTĐ - Đứng trước vành móng ngựa, 3 cô gái tuổi đời còn trẻ rơm rớm nước mắt khai nhận hành vi giết bà chủ chứa ở Giang Châu (TP Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc).
Ba nạn nhân vụ buôn người nhận tội giết má mì.
Ba nạn nhân vụ buôn người nhận tội giết má mì

Họ là những nạn nhân của một vụ buôn người, không chịu được cảnh đày đọa nơi đất khách đã cùng nhau tự giải thoát cho mình theo cách tiêu cực.

Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án giết người được TAND tỉnh Lạng Sơn mở ngày 27-7, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Trước vành móng ngựa, Phùng Thị Huyền Tr. (SN 1993, quê Hải Dương), Bùi Linh Tr. (SN 1992, quê Bắc Giang), Đinh Thị L. (SN 1991, quê Ninh Bình) cùng khai nhận: Qua chat trên mạng internet, 3 cô được Nguyễn Thị Đạt (SN 1987, ở Lộc Bình, Lạng Sơn) mời lên biên giới ăn chơi, mua sắm hàng Trung Quốc giá rẻ. Song thực tế, cả 3 cô gái bị Đạt lừa sang Sùng Tả (Trung Quốc), đưa vào ổ mại dâm.

Ba cô gái van xin, kêu khóc, A Hương (tên gọi khác của Nguyễn Thị Đạt) nói: “Tao chi phí tiền đường, nhập cảnh, lo lót đủ loại để mua được chúng mày từ Việt Nam sang đây, mỗi đứa giá gần 2 vạn tệ. Chúng mày phải tiếp khách trả nợ”.

Từ đó, mỗi ngày A Hương điều người dẫn 3 cô tới các nhà hàng, khách sạn ở TP Sùng Tả, trung bình mỗi ngày các cô phải tiếp khách trên dưới 20 lần. Các cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, đau đớn thể xác, tinh thần...

Khi HĐXX hỏi, lý do vì sao không trốn, lại dùng hung khí giết má mì, Phùng Thị Huyền Tr. rơm rớm khai: “Chúng tôi muốn thoát thân, nhưng bị kiểm soát rất chặt bởi hai tay bảo vệ là em ruột của A Hương. Có đêm sau khi rã rời vì tiếp đến 28 lượt khách, ai cũng nghĩ đến cái chết. Song khi hình ảnh bố mẹ, người thân hiện ra, chúng tôi lại cắn răng chịu đựng. Nghĩ rồi, cả ba thức khuya, bàn cách thoát thân”.

Cũng theo lời Tr., nhiều lần cô chứng kiến các cô gái khác bị bà chủ ép cho uống một thứ gì đó để “tăng lực”, bản thân bà chủ cũng nghiện ma tuý khá nặng.

Nhìn ra hành lang phiên toà, nơi có đứa con bé bỏng mới hơn 10 tháng tuổi đang được một người đàn bà bế, bị cáo Phùng Thị Huyền Tr. khai tiếp: “Thời gian sau, phát hiện ra tôi có bầu, A Hương dẫn đến các bệnh viện phá thai, song bị từ chối vì tôi sắp đến thời kỳ sinh nở. A Hương nảy ra ý định bán tôi cho một chủ chứa khác ở sâu trong nội địa Trung Quốc”.

Cực chẳng đã, đến sáng 2-8-2011, tại phòng trọ số 202 khu ký túc xá Cty Vận tải Đa Quân Hà (khu Giang Châu, TP Sùng Tả), A Hương bảo Tr.: “Mày đi cùng tao. Còn hai đứa kia, chuẩn bị tiếp khách”.

Quan sát thấy vắng người, A Hương lúi húi lục tìm quần áo trong hòm, Tr. liền cầm con dao gọt hoa quả đặt ở ô cửa sổ, nhằm lưng A Hương đâm 2 nhát.

Hai người còn lại, cầm vỏ chai bia đập vào đầu, vào người A Hương. Sau khi gây án, 3 cô gái nhanh chân bắt xe trốn về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn).

Sau khi nhận được công hàm của Cục Công an TP Sùng Tả, Quảng Tây, Phòng PC45 Công an Lạng Sơn vào cuộc điều tra, vận động 3 cô gái trẻ ra đầu thú.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Phùng Thị Huyền Tr. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, HĐXX tuyên phạt T. 4 năm tù. Bùi Linh Tr. và Đinh Thị L. mỗi bị cáo lĩnh án 5 năm tù.