Phải mạnh tay, nếu không muốn V-League thêm xấu xí

ANTD.VN - Vòng đấu mở màn lượt về V-League 2017 đọng lại 2 hình ảnh phản cảm: cổ động viên Hải Phòng đua nhau ném chai lọ, pháo sáng xuống sân Mỹ Đình và cú đạp thẳng ống đồng của Sầm Ngọc Đức như muốn triệt hạ đồng nghiệp Nguyễn Anh Hùng.

Mặt đường piste sân Mỹ Đình cháy sém bởi rất nhiều pháo sáng do cổ động viên Hải Phòng ném xuống 

Rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ đã bày tỏ phẫn nộ và kể lại cảm giác rợn người khi chứng kiến hình ảnh hậu vệ Ngọc Đức của chủ nhà Hà Nội tung hai chân đạp thẳng ống đồng Anh Hùng. Hình ảnh ống đồng rớm máu, in hằn vết giày đinh của Anh Hùng nhanh chóng được lan truyền, tạo nên làn sóng bức xúc trong cộng đồng mạng bóng đá. 

“Lúc đó, tôi thấy sợ hãi và đau đớn phát khóc. May có tấm bảo vệ ống đồng, nếu không tôi đã gãy chân lần thứ hai rồi”, hậu vệ Anh Hùng chia sẻ sau một đêm mất ngủ vì ám ảnh cú vào bóng ác hiểm của đồng nghiệp. Nỗi sợ hãi của hậu vệ sinh năm 1992 là dễ hiểu, bởi 3 mùa trước, anh cũng bị một hậu vệ khác là Đình Đồng đạp gãy ống đồng chân phải, suýt phải giải nghệ. 

Cùng là cầu thủ, hơn ai hết Ngọc Đức phải ý thức được giá trị đôi chân, bởi mất nó là mất luôn sự nghiệp. V-League từng chứng kiến nhiều cầu thủ thành nạn nhân của bạo lực sân cỏ, điển hình là trường hợp Anh Khoa (CLB Đà Nẵng) phải giải nghệ sau cú vào bóng của Ngọc Hải (SLNA) mùa 2015. Nhưng có vẻ như tình trạng này không được cải thiện, một phần vì sự thiếu răn đe của lãnh đạo đội bóng và giới quản lý bóng đá. 

Theo Quy định kỷ luật của VFF, với hành vi để cổ động viên ném chai lọ, chửi bới, đốt và ném pháo sáng xuống sân làm gián đoạn trận đấu, CLB Hà Nội đối mặt án phạt từ 20-55 triệu đồng và có thể kèm chế tài bổ sung. 

Lượt đi mùa này, chỉ vì để bảo vệ cấp dưới khi không phạt nặng Samson sau pha đạp vào người Ngọc Quang (HAGL), Ban Trọng tài cho rằng hành động đó chỉ là vào bóng liều lĩnh và phải tới khi dư luận kịch liệt phê phán thì Ban Kỷ luật VFF mới vào cuộc phạt nguội treo giò 2 trận. Sự không nghiêm khắc của những người có trách nhiệm dẫn tới Samson không ý thức được hành động của mình và hệ quả là tiền đạo này làm ô danh bóng đá Việt Nam khi đấm liên tiếp vào mặt cầu thủ Phillippines ở một trận đấu AFC Cup diễn ra sau đó. 

Trở lại với pha vào bóng của Ngọc Đức, trọng tài chính trận Hà Nội - Hải Phòng đã làm tròn nhiệm vụ khi cương quyết rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ này. Tuy nhiên, hình phạt đó là chưa đủ răn đe và người hâm mộ đang rất chờ đợi một án phạt nguội nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật VFF trong tuần này.

Ở trận Hà Nội - Hải Phòng nói trên còn một hình ảnh xấu xí không kém là cảnh cổ động viên đội khách đua nhau ném chai lọ, vật thể lạ, đốt và ném hàng chục quả pháo sáng xuống sân Mỹ Đình khiến trận đấu phải tạm ngưng hơn 5 phút. Sân vận động quốc gia mù mịt khói lửa, chai lọ tứ tung và mặt nhựa đường piste (dành cho thi đấu môn điền kinh) cháy sém khiến nhiều người ngao ngán với “văn hóa cổ vũ” của khán giả đất Cảng. 

Chứng kiến hình ảnh này, Trưởng ban tổ chức V-League 2017 Nguyễn Minh Ngọc tỏ ra rất thất vọng và khẳng định sẽ đưa hồ sơ sang Ban Kỷ luật để có những án phạt thích đáng Ban tổ chức trận đấu. “Cổ động viên Hải Phòng vốn hay đốt pháo sáng, song Ban tổ chức trận đấu đã không chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý rốt ráo khi tình huống xảy ra”, Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc nói.

Chia sẻ với phóng viên ANTĐ, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Ban quản lý sân Mỹ Đình cho biết, ngay sau vụ việc đã gửi văn bản nhắc nhở, đề nghị CLB Hà Nội cần kiểm soát chặt chẽ công tác an ninh, đặc biệt là pháo sáng, nếu còn muốn tiếp tục mượn sân Mỹ Đình đá V-League thời gian tới. “Nếu an ninh trận đấu kiểm soát chặt từ vòng 1, vòng 2 thì đã không xảy ra tình trạng hàng chục quả pháo sáng mang vào trót lọt, đốt và ném khắp sân như thế.

Rất may là hiện đường piste bao quanh là thảm nhựa cũ đang chờ phê duyệt kinh phí để cải tạo phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc 2018. Nếu là vừa thay mới mà bị cổ động viên ném pháo sáng xuống làm cháy sém như tối 24-6 thì chắc chắn có thiệt hại, tốn thêm kinh phí sửa chữa”, ông Cấn Văn Nghĩa cho hay.