Pep Guardiola: "Tôi rất khổ sở... "

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Man City rời sân Emirates với kết quả hòa 1-1 vào tối 21-9-2025, và HLV Pep Guardiola phải thừa nhận đội bóng của ông buộc phải co cụm phòng ngự để giữ điểm. Dù Erling Haaland mở tỉ số sớm, pha gỡ hoà ở phút bù giờ của Gabriel Martinelli đã khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha trải qua những cảm xúc lẫn lộn.

Trong trận Super Sunday ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Man City dường như biến thành một đội bóng khác, khi phải co cụm phòng ngự trong bối cảnh dẫn trước Arsenal.

Pep Guardiola chỉ ra con số bất ngờ: Man City kiểm soát bóng 32,8% trận này - mức thấp nhất trong 601 trận đấu tại giải vô địch quốc gia mà ông từng dẫn dắt. Những thống kê như vậy hiếm thấy trong kỷ nguyên Guardiola, và ông không né tránh khi phải thừa nhận đây là tình huống bất đắc dĩ.

Pep ngán ngẩm khi Man City phải co cụm phòng ngự

Pep ngán ngẩm khi Man City phải co cụm phòng ngự

“Chúng tôi không chọn cách chơi như thế, nhưng bóng đá đôi khi buộc bạn phải chấp nhận. Tôi muốn đội này kiểm soát bóng gần khung thành đối phương chứ không phải lảng vảng trước khung thành mình. Khi đối thủ chơi tốt, bạn phải thích nghi", Pep nói.

"Tôi cảm thấy khổ sở khi phải thấy các cầu thủ lùi xuống như thế. Tôi muốn thấy bóng xa khung thành của mình, nhưng trong hoàn cảnh này chúng tôi buộc phải chơi như vậy và cố gắng tìm cách cải thiện", HLV trưởng Man xanh thêm vào.

Dù phòng ngự theo kiểu "dựng xe buýt" nhưng Man City vẫn để tuột chiến thắng vào phút 90+3, khi Martinelli bứt phá phá bẫy việt vị rồi lốp bóng qua Gianluigi Donnarumma, ấn định tỉ số 1-1.

Pep Guardiola cho rằng lịch thi đấu dày đặc như yếu tố khiến Man xanh vận hành không tốt. Dù vậy, Pep vẫn cảm thấy có nhiều điểm sáng: "Điều quan trọng là ở ngôn ngữ cơ thể, ở cách cầu thủ hy sinh vì nhau. Mùa trước chúng tôi đã mất thứ đó. Mùa này, tôi thấy tinh thần ấy trở lại và đó mới là điều khiến tôi hài lòng".