Pep Guardiola: "Haaland sẽ chán nếu ghi 6 bàn một trận"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Pep Guardiola hài hước nói về cậu học trò của mình, khi chứng kiến Erling Haaland ghi 5 bàn vào lưới Leipzig và rút anh ra sân ở phút 63.

Tiếp Leipzig trên sân nhà, một mình Haaland ghi 5 bàn góp công giúp Man City đại thắng 7-0 để giành vé vào tứ kết Champions League với tổng tỉ số 8-1.

Ngay trong 45 phút đầu tiên, tiền đạo người Na Uy đã lập hattrick (22', 24' và 45+2') để giúp Man xanh dẫn trước 3-0. Bước vào hiệp 2, Haaland ghi thêm 2 bàn nữa (53', 57') để cùng các pha lập công của Gundogan (49') và De Bruyne (90+2') mang về chiến thắng vùi dập cho đội chủ sân Etihad.

Pep coi Haaland là một món quà dành cho Man City

Pep coi Haaland là một món quà dành cho Man City

Đang thăng hoa nhưng Haaland bất ngờ bị HLV Pep Guardiola rút ra sân ở phút 63. Lý giải về quyết định này, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Haaland ghi 5 bàn trong 60 phút. Nếu chơi 90 phút, không ai biết cậu ấy còn có thể làm điều gì".

"Nếu ghi 6 bàn trong một trận ở tuổi 22, cậu ấy sẽ cảm thấy chán trong tương lai", Pep hài hước nói.

"Nếu không ghi 2 hay 3 bàn, Haaland luôn bị chỉ trích. Hôm nay cậu ấy ghi 5 bàn dù chỉ chạm bóng đâu đó 30 lần. Haaland là chàng trai tuyệt vời với tinh thần chiến đấu không tưởng, cậu ấy là món quà cho Man City", Pep thêm vào.

Phong độ cao của Haaland giúp Man xanh tiếp tục nuôi mộng vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Với cá nhân Pep, ông từng 2 lần đăng quang ở giải đấu danh giá này (cùng Barca 2009 và 2011), nhưng chưa từng toại nguyện khi dẫn dắt Bayern hay Man City.