- Đánh bại chủ nhà Pháp, Bồ Đào Nha lần đầu vô địch EURO
- Bất chấp chân đau, Ronaldo sốt sắng chỉ đạo như HLV
- Mặc đồ ngủ, HLV Mourinho hí hửng chúc mừng Bồ Đào Nha
Trong diễn biến gây sốc cho giới hâm mộ của Bồ Đào Nha, Payet ra chân và Ronaldo đổ sụp xuống sân. Hình ảnh phát lại cho thấy ngôi sao của Pháp không phạm lỗi ở tình huống này. Tuy nhiên, trong lúc chân trái của Payet chạm vào bóng, chân phải của cầu thủ này đã đập vào đầu gối của CR7.
Tình huống vào bóng của Payet khiến Ronaldo bị chấn thương
Ronaldo đổ vật xuống sân với vẻ mặt rất đau đớn. Anh sau đó đã khóc vì biết rằng chấn thương khiến mình không thể tiếp tục cùng các đồng đội “chiến đấu” với Pháp ở trận đấu quyết định ngôi vô địch EURO 2016. Với sự trợ giúp của các bác sỹ, CR7 tập tễnh trở lại, trước lúc được chính thức thay thế bằng Ricardo Quaresma.
Mặc dù thiếu vắng Ronaldo, các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn phòng ngự quả cảm và cầu thủ vào thay người Eder đã ghi bàn thắng duy nhất trong thời gian thi đấu hiệp phụ giúp đội bóng bã trầu lần đầu tiên vô địch châu Âu. Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho ngôi sao của Real Madrid.
Theo giải thích của Payet sau trận đấu, anh không cố ý gây chấn thương cho Ronaldo. Đó chỉ là một pha tranh chấp thông thường và không may dẫn đến chấn thương cho CR7. Cầu thủ này cũng phủ nhận những cáo buộc vào bóng với âm mưu triệt hạ nhằm vô hiệu hóa chân sút hàng đầu của Bồ Đào Nha trong trận đấu được chờ đợi nhất tại EURO 2016.