Ông lão lặng lẽ 10 năm chống “quảng cáo tặc”

ANTĐ - Người dân dọc đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh ông lão tóc bạc trắng trong bộ quần áo cũ kỹ hàng ngày, dù mưa hay nắng vẫn lặng lẽ đi bóc quảng cáo rao vặt chỉ với mong muốn làm đẹp phố phường.

Ông Nguyễn Văn Minh 

Tình yêu Hà Nội

Từ phố to cho đến hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội ở đâu cũng có các mẩu quảng cáo rao vặt lem nhem. Nhiều địa bàn ven ngoại thành, những mẩu rao vặt như: Khoan cắt bê tông, thông tắc bể phốt, cho thuê phòng, tuyển gia sư, chữa trĩ, thậm chí là cho vay tiền không thế chấp… được dán bừa bãi trên các mảng tường, cột điện, điểm dừng xe buýt. Mặc dù cơ quan chức năng có nhiều đợt mạnh tay quét “quảng cáo rác” nhưng không hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1943, ở khu tập thể bóng điện Rạng Đông, Thanh Xuân, Hà Nội) là người đi tiên phong hơn 10 năm nay trong cuộc chiến chống quảng cáo rao vặt. Bà con xung quanh khu tập thể cho biết, ngày nào cũng vậy cứ đúng 16h thì ông lại đi bóc các tờ quảng cáo rao vặt trên đường Nguyễn Trãi đoạn từ Ngã Tư Sở đến Khuất Duy Tiến. Chúng tôi quyết định ngồi đợi ở điểm dừng xe buýt bởi ở đây có rất nhiều quảng cáo rao vặt mới được dán với hy vọng sẽ gặp được ông.

Cuối cùng nhân vật mà tôi quan tâm cũng xuất hiện. Với dáng người nhỏ bé, tóc đã bạc trắng trong bộ quần áo bộ đội, chiếc mũ lưỡi trai, đôi giày vải cũ kỹ, ông tiến đến những tờ quảng cáo rao vặt dán chặt và cẩn thận gỡ chúng xuống.

Người dân ở đây không còn xa lạ với hình bóng ông Minh. Buổi sáng trên chiếc xe đạp cũ ông đi dạo trên đường Nguyễn Trãi vừa tập thể dục vừa quan sát chỗ nào bị bôi bẩn để chiều tiến hành công việc. Dù ngày mưa hay ngày nắng  ông vẫn giữ thói quen ấy. 

Nói về việc làm của mình ông Minh chia sẻ: “Mình là người Hà Nội sinh ra và lớn lên ở đây, giờ già rồi không làm được việc gì to tát nữa nên làm những việc đơn giản, nhỏ nhặt có ích cho xã hội. Mình làm với tinh thần tự nguyện, góp phần làm thành phố xanh, sạch, đẹp”.

Dụng cụ của ông cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một con dao rọc giấy nhỏ để cạo sạch những miếng giấy bị keo dính chặt. Ông sử dụng chiếc móc dài tự chế để gỡ những “quảng cáo rác” ngoài tầm với. Công việc hàng ngày đều đặn như vậy, tính đến nay ông miệt mài hơn 10 năm.

Việc làm không đơn giản 

Ông Minh chia sẻ, “ngày xưa khi mới bắt đầu làm tưởng chừng như mình thất bại vì cứ bóc đến đâu thì người ta lại dán đến đấy. Nhưng trong quá trình làm việc dài ngày, sau một thời gian tự nhiên thấy các mẩu tin rao vặt quảng cáo ít dần đi. Lúc đấy tôi mới thấy mình thành công”.

Qua nhiều năm bóc quảng cáo, góp phần trả lại nét đẹp cho con đường, ông được các công nhân môi trường, các bác xe ôm và người dân nơi đây ủng hộ khiến ông rất vui và có thêm nghị lực để tiếp tục “ chiến đấu” với “quảng cáo tặc”.

Anh Đỗ Văn Quang làm nghề xe ôm ở đây chia sẻ: “Việc làm của bác Minh là tấm gương để chúng tôi phải suy nghĩ, noi theo. Nhờ bác ấy mà đoạn đường mới sạch quảng cáo rao vặt. Hành động của bác vừa làm đường phố sạch đẹp vừa giáo dục mọi người phải có ý thức hơn để giữ cho phố phường thêm đẹp”.

Trao đổi với chúng tôi ông cũng bày tỏ nhiều ý kiến nhằm chặn đứng nạn ô nhiễm  “quảng cáo rác” như: Cần phải phạt thật nặng những người dán quảng cáo. Mỗi phường nên dành ra một quỹ đất nhỏ ở những nơi nhiều người qua lại để dán quảng cáo, như vậy vừa văn minh lại vừa quản lý được nội dung quảng cáo rao vặt.

Chia tay với ông lão tốt bụng, tôi cứ nghĩ, Hà Nội dường như còn ít những người như ông Minh hay như các địa phương phía Nam có một số “hiệp sỹ chống đinh tặc”. Giá như Hà Nội có thêm nhiều tấm lòng vô tư, trách nhiệm như ông Minh thì chắc chắn thành phố sẽ sạch đẹp, văn minh hơn.