Ở hiền gặp lành

ANTĐ  - Giờ tôi đã tin ông Trời có mắt, ai ở hiền sẽ gặp lành bác ạ.

- Thời tiết đẹp có khác. Có chuyện gì khiến bác lạc quan, tin tưởng thế?

- Có một phóng viên ở báo Long An gặp cơn nguy cấp buộc phải thay thận nhưng nghèo quá không có tiền thực hiện. Rất may, được sự trợ giúp từ những nhà hảo tâm, nay anh này đã có thể yên tâm lên bàn mổ.

- Mỗi ca phẫu thuật thay thận tốn kém kinh khủng, chắc anh này được nhiều doanh nghiệp hỗ trợ?

- Doanh nghiệp nào, toàn các nhà báo cả thôi. Các đồng nghiệp trong cả nước ra tay giúp đỡ, người ít, kẻ nhiều gom góp đủ số tiền để cứu sống người họ chưa biết mặt.

- Nhà báo vốn nghèo, tiền đâu ra để giúp đỡ nhỉ?

- Anh này chuyên viết về gương tốt, bênh vực những mảnh đời cơ cực nên ai cũng thương. Thôi thì mỗi người bớt ăn bớt tiêu đi một tí sẽ đủ thôi. Gặp cơn hoạn nạn mới biết tấm lòng con người bác nhỉ.

- Biết tương trợ nhau như thế là tốt. Vậy còn biết bao nhà báo khác bị kẻ xấu hành hung thì thế nào, họ có nhận được sự giúp đỡ nào không?

- Nhiều quá, khó mà lo xuể, thôi thì giúp được người nào hay người đó.

- Nghề báo nên được coi là nghề nguy hiểm, cần có sự hỗ trợ triệt để cả về mặt pháp luật cũng như đời sống hàng ngày. Nếu được thế, tôi tin cá nhân mỗi nhà báo sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh với cái ác, biểu dương cái tốt, bác ạ.