Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi

ANTĐ - Áp lực từ sự kỳ vọng của hơn 200 triệu người dân lẫn nguy cơ bùng phát các cuộc bạo động phản đối tổ chức World Cup 2014 đè nặng lên đôi vai các cầu thủ chủ nhà. Mang danh ứng viên nặng ký cho chức vô địch, có lợi thế sân nhà và cả sự ưu ái của trọng tài, nhưng Brazil cứ phải ì ạch lê mình qua từng vòng đấu, cho đến khi họ phải đau đớn dừng bước trước ĐT Đức hơn hẳn về con người lẫn lối chơi.

Chưa một kỳ World Cup nào người ta thấy đội tuyển Brazil yếu đuối đến thế. Xuyên suốt mùa giải là hình ảnh các cầu thủ đua nhau… khóc, khiến bản thân giám đốc điều hành đội bóng phải phàn nàn: “Họ khóc khi hát quốc ca, khóc khi đá phạt đền và khóc cả sau mỗi trận thắng”. Sau giọt nước mắt đau đớn vì phải sớm chia tay World Cup của Neymar, rạng sáng qua, đến lượt các đồng đội của anh thi nhau khóc nức nở sau trận thua tủi hổ trước người Đức, dập tắt giấc mơ vô địch. Nhiều hơn cả là nước mắt trên khán đài từ các CĐV áo vàng xanh, những người đã dành quá nhiều tình yêu và kỳ vọng cho đội bóng con cưng.

Những giọt nước mắt vẫn chưa ngưng rơi tại xứ sở Samba. Ngay sau trận thua 1-7 của đội tuyển, một loạt các địa điểm, thành phố lớn của Brazil như Copacabana, Botafogo, Curitiba hay Sao Paulo đã xảy ra các cuộc đụng độ, bạo động, đập phá, cướp giật… khiến vấn đề an ninh tại quốc gia này đặt trong tình trạng báo động. Trong một thông điệp được phát đi thông qua mạng xã hội Twitter, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, bày tỏ: “Giống như bất kỳ một người dân Brazil nào, tôi cảm thấy rất, rất buồn vì thất bại này”. Bà Dilma Rousseff cố gắng động viên tinh thần người dân bằng một câu hát quen thuộc với người bản địa: “Brazil, hãy tỉnh dậy, rũ mình và tiến tới”. 

Và để “Tỉnh dậy, rũ mình và tiến tới”, bóng đá Brazil cần phải xóa đi những giọt nước mắt hôm nay.