Vòng 22 V-League:
Nước mắt thành Nam
(ANTĐ) - Vòng đấu diễn ra chiều qua tiếp tục chứng kiến sự ổn định của HN T&T trên con đường đến ngôi vô địch. Trong khi đó, Nam Định đã chính thức nói lời tạm biệt V-League sau khi trắng tay ở Hàng Đẫy.
Nam Định (trái) sẽ chơi ở hạng Nhất mùa sau |
Nam Định chính thức xuống hạng
Thật ra, chẳng cần phải đến vòng đấu này, người ta mới biết được kết cục dành cho đội bóng thành Nam. Chỉ có 12 điểm sau 22 lượt trận, đúng là chỉ có phép màu mới cứu được đội bóng của HLV Nguyễn Văn Tuấn. Và phép màu ấy đã không xảy ra đúng như cách mà người ta dự đoán. Chiều qua, Nam Định hành quân đến Hàng Đẫy với hành trang là một tâm lý vô cùng thoải mái. Họ đã xác định được việc mình phải chơi ở giải hạng Nhất mùa sau.
Nhưng trong mỗi đường bóng, trong mỗi bước chạy của các cầu thủ trẻ Nam Định vẫn ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Điều này được thể hiện qua việc họ khiến cho đội chủ nhà HP.HN phải rất vất vả trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Và trong cuộc chơi ấy, Nam Định chỉ một lần bị Timothy xuyên thủng mành lưới ở phút 41. Nhưng như thế cũng là đủ để đội chủ nhà có 3 điểm, và cũng là đủ để người Nam Định nhìn rõ hơn đoạn kết của mình ở mùa giải năm nay. Với 12 điểm sau 22 vòng, Nam Định đã chính thức ghi tên mình ở giải hạng Nhất mùa sau, vì ngay cả khi thắng cả 4 trận còn lại, họ cũng chỉ được 24 điểm, kém LS Thanh Hóa (vòng 22 hòa Ninh Bình 1-1 và được 28 điểm) đến 4 điểm. Nhiều cầu thủ trẻ Nam Định đã bật khóc, thậm chí, có người còn không đứng dậy nổi.
HN T&T bảo toàn khoảng cách 5 điểm
Đội bóng Thủ đô vẫn đang tiến về đích với một sự an toàn được bảo đảm, khi họ giành được 1 điểm quan trọng trên sân Vinh (hòa SLNA 0-0), trong khi các đối thủ cũng không thể tận dụng điều đó để rút ngắn khoảng cách. Bình Dương để Navibank SG cầm chân 0-0 trên sân nhà, trong khi Đồng Tháp thất thủ 0-1 tại phố Núi Pleiku.
Chỉ có XM.HP là đang có những dấu hiệu chạy nước rút khá tích cực hòng tạo nên một cú sốc nào đó, khi đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng đã lọt vào tốp 3 sau chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa. Như vậy, XM.HP hiện đang được 36 điểm, bằng Bình Dương và còn kém HN T&T đúng 5 điểm. Cũng trong chiều qua, Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thua tan nát 1-4 trên sân ĐT.LA. Nhưng khi được hỏi về tương lai của mình, HLV này nói: “Tôi vẫn sẽ ở lại vì lãnh đạo đội bóng vẫn tin tưởng ở tôi”.
LÊ VINH