SLNA vô địch V-League 2011:

Nức lòng thành Vinh

ANTĐ - Dù đã nỗ lực với tất cả những gì có thể, nhưng HN T&T vẫn thiếu yếu tố vô cùng quan trọng là may mắn, để ngăn chủ nhà SLNA lần thứ 2 vô địch V-League. 

SLNA vui mừng bên chiếc cúp vô địch

Trận chung kết trên sân Vinh chiều qua 21-8 đã diễn ra đúng với những gì người hâm mộ kỳ vọng. Sân Vinh, với sức chứa khoảng 2,5 vạn người đã không còn một chỗ trống. Bước vào trận đấu  SLNA không hề tỏ ra bị tâm lý như người ta đồn đoán. Trái lại, những vị khách HN T&T, đội bóng tuyên bố sẽ thi đấu thoải mái và không có gì để mất mới là những người gặp trục trặc về sự tự tin. Điều đó được chứng minh ở pha bắt bóng lóng ngóng của Dương Hồng Sơn ở phút thứ 5, để cho Fagan tận dụng thành công mở tỉ số cho SLNA.

Bàn thắng như làm nổ tung sân Vinh đã đưa SLNA đến với chức vô địch gần hơn bao giờ hết. Sau khi có bàn thắng, SLNA vẫn rất tự tin tổ chức các đợt lên bóng và tạo ra không ít cơ hội nhưng, Dương Hồng Sơn đã kịp trấn tĩnh lại sau bàn thua ngớ ngẩn và chơi rất hay ở những phút còn lại. Đó cũng chính là hình ảnh chung của HN T&T, những người chỉ thật sự biết vùng lên sau khi ở thế không còn gì để mất. Liên tục những cơ hội được dành cho Công Vinh, Gonzalo... nhưng không một ai trong số họ có thể tỏa sáng. Trong thời điểm mà tất cả không ngờ tới nhất, thì người ghi tên mình lên bảng điện tử và thắp lại hy vọng cho đội bóng Thủ đô lại là một “chiến binh già”: Hồng Minh. Cú sút xa ở ngoài vòng cấm của tiền vệ trung tâm này đã không cho Quốc Cường một cơ hội nào để cản phá. Cả sân Vinh im lặng sau bàn thắng ấy. 

HLV Hữu Thắng thể hiện rõ sự căng thẳng và bất an khi đứng ngồi không yên. Trong khi trên khán đài, hầu như khán giả Nghệ An nào cũng lo lắng và cầu cho thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt. Và rồi giây phút mà họ sợ nhất cũng đến. Đúng vào phút 90, HN T&T được hưởng một quả phạt trực tiếp ở ngay mép vòng cấm. Tavares bước tới, thực hiện vô cùng điêu luyện và tài tình. Cú dứt điểm vòng cung ấy đã đánh bại Quốc Cường, nhưng tiếc rằng, nó không bay vào lưới mà đập trúng xà ngang bật ra. Các cầu thủ HN T&T ôm mặt tiếc nuối, còn CĐV trên sân Vinh thì thở phào nhẹ nhõm. Trong một khoảnh khắc quyết định cả mùa giải, may mắn đã ngoảnh mặt với HN T&T, và mỉm cười với đội chủ nhà.  

Nếu ngày cuối cùng của mùa giải, người ta được chứng kiến sự trở lại của một đế chế, thì tất cả cũng phải lặng đi khi nhìn ngày tàn của một trong những đội bóng thành công nhất V-League: Đồng Tâm Long An. Dù chiến thắng ngay trên sân Thanh Hóa, nhưng như thế là không đủ để ĐT.LA trụ lại. Hải Phòng vẫn là những người may mắn hơn, bất chấp việc họ để HN.ACB cầm hòa trên sân nhà. Cả hai cùng có 30 điểm, nhưng ĐT.LA phải xuống hạng Nhất do thua về thành tích đối đầu.

Đội vô địch: SLNA 
(49 điểm)
HCB: HN T&T (46 điểm)
HCĐ: SHB Đà Nẵng
(44 điểm)
Xuống hạng: ĐT.LA
(30 điểm), HN.ACB 
(26 điểm)
Vua phá lưới: Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) - 22 bàn 
Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh: Món quà cho quê hương

Không có gì vui hơn khi SLNA giành chức vô địch sau 10 năm dài mòn mỏi. Đây là thành quả xứng đáng cho quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Hữu Thắng thời gian qua. Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào vinh quang này chính là sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả quê nhà. Chiếc cúp vô địch này chính là món quà của đội bóng tri ân khán giả xứ Nghệ, là món quà SLNA dành tặng quê hương. 

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Khép lại 10 năm day dứt

Chiếc cúp V-League mùa giải 2001 mà SLNA giành được gắn liền với những ký ức buồn của tôi nói riêng và bóng đá xứ Nghệ nói chung. Suốt 10 năm qua, trải qua biết bao thăng trầm cùng đội bóng và tôi vẫn luôn bị quá khứ đó ám ảnh. Vinh quang này giúp cá nhân tôi khép lại 10 năm dài phải sống trong  day dứt.
Khán giả đua nhau… trèo tường vào sân

Trước và trong trận đấu, lượng người từ khắp nơi vẫn đổ về nườm nượp khiến BTC sân phải ra lệnh đóng cửa sân dù vẫn còn nhiều CĐV có vé ở ngoài. Không thể vào sân bằng cửa, nhiều CĐV đua nhau trèo tường, phá hàng rào dây thép gai. Có cầu ắt có cung, người dân xung quanh sân mở “dịch vụ” cho thuê thang, với giá 20.000 cho mỗi lượt trèo vượt tường vào sân. 

Vô địch, SLNA nhận thưởng lớn

Ngoài 3 tỷ đồng của BTC giải, thầy trò HLV Hữu Thắng còn được nhận thêm 5 tỷ đồng từ CLB, 3 tỷ đồng từ phía nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á, 1 tỷ đồng từ phía UBND tỉnh Nghệ An, cộng thêm khoảng 3 tỷ đồng từ gần 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng, SLNA nhận thưởng khoảng 15 tỷ đồng. Và chắc chắn đó vẫn chưa phải con số cuối cùng khi có rất nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thưởng thêm cho đội bóng sau khi giành chức vô địch.