TP.HCM:

Nữ sinh trộm hàng trăm triệu đồng cho tình nhân là thầy giáo

ANTĐ - Yêu thầy giáo chủ nhiệm, một nữ sinh lớp 10 đã chấp nhận đi trộm hàng trăm triệu đồng của cô ruột mình đem cho tình nhân trả nợ.

Theo hồ sơ vụ án, T.N.D (SN 1997) là học sinh lớp 10 một trường THPT ở TP.HCM, do Lê Văn Đăng (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hóa) làm giáo viên chủ nhiệm. Đầu tháng 9/2013, D nhắn tin qua điện thoại di động bày tỏ tình cảm với Đăng. Sau đó, Đăng nhắn tin đáp lại nên từ đó hai bên đã nảy sinh tình cảm với nhau.

              Thầy giáo chủ nhiệm gạ cả tình lẫn tiền của nữ sinh để trả nợ


Trong thời gian nảy sinh tình cảm, Đăng nhiều lần hỏi mượn D một số tiền để trả nợ và làm ăn. Để có tiền cho người yêu mượn, từ ngày 9/9/2013 đến ngày 27/9/2013, D đã trộm vàng của bà T.T.L  (ngụ tại Q. Tân Phú, cô ruột của D, cả hai cùng sống chung nhà) 3 lần tổng cộng gồm 5 lượng vàng 8 chỉ 5 phân vàng SJC, 2 chỉ vàng 9999 và 01 lắc 2 chỉ vàng 24K. Tổng trị giá tài sản bà L bị mất là hơn 230 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền vàng trộm được D mang đến trường học đưa cho Đăng. Và Đăng đã sử dụng toàn bộ số tiền vàng trên đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 6/6/2013, bà L vào phòng riêng kiểm tra mới tá hỏa khi phát hiện bị mất hết vàng. Bà L hỏi thì D thừa nhận đã lấy toàn bộ số vàng trên. Sau đó, bà L đã báo công an về vụ việc bị mất trộm. Qua điều tra, ngày 14/10/2013, Đăng bị bắt giữ. Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Đăng còn khai nhận, từ ngày 7/9/2013 đến ngày 21/9/2013, Đăng đã 3 lần quan hệ tình dục với D  tại khách sạn.

Ngày 8/7, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và đã chấp nhận kháng cáo bị cáo, bị hại và tuyên phạt giảm án cho Lê Văn Đăng  từ 9 năm tù xuống còn 8 năm tù về 2 tội "tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có" và "giao cấu với trẻ em"; giảm án cho T.N.D  từ 3 năm tù giam thành 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "trộm cắp tài sản", do D phạm tội khi mới 16 tuổi, đang đi học, nhận thức pháp luật còn kém.