Nữ sinh hoảng hồn vì kẻ biến thái xâm nhập trường học

ANTĐ - Nhiều trường đại học với mấy nghìn sinh viên những ngày nay hoang mang vì thông tin có một kẻ bệnh hoạn thường chọn các nữ sinh đi một mình ở chỗ khuất vắng người để ra tay. Hàng loạt nữ sinh đã bị kẻ lạ mặt này đâm vật nhọn gây thương tích phải đi cấp cứu tại các trung tâm y tế. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng bóng dáng kẻ gây ra sự việc này vẫn bặt vô âm tín. 
Nữ sinh hoảng hồn vì kẻ biến thái xâm nhập trường học ảnh 1
Em Đ.L.T nạn nhân của kẻ lạ mặt

Chỉ tấn công nữ sinh

Mấy ngày vừa qua, bỗng dưng một kẻ lạ mặt “biến thái” thường xuất hiện ở những nơi kín đáo có nhiều bóng tối để rình chờ các nữ sinh viên đại học xuất hiện. Kẻ biến thái nhanh chóng lao tới dùng vật nhọn đâm thẳng vào vùng kín hay mông của nữ sinh sau đó bỏ chạy mất dạng. Tình trạng này liên tục xảy ra mấy ngày nay ở trường Đại học Khoa học Huế (TP Huế) và trường Đại học Sư phạm Huế khiến hàng nghìn nữ sinh viên hoang mang khi đến trường. Trường Đại học Khoa học Huế và ĐH Sư Phạm Huế đều thuộc khu vực trung tâm của thành phố. Các nữ sinh trong trường cho biết  đối tượng chọn những địa điểm đông người qua lại như cầu thang, hành lang để rình, chờ nữ sinh đi qua rồi tấn công. Bạn Đ.L.T, một nạn nhân trong vụ tấn công của kẻ biến thái vẫn chưa hết hoảng sợ vì bị tấn công bất ngờ kể lại: “Lúc ấy vào khoảng 17h25 ngày   24-9, em đang đi từ cầu thang tầng một lên tầng 3, nhưng vừa bước lên cầu thang thì bất ngờ bị một đối tượng tấn công. Hắn ra tay nhanh lắm, trời lại tối và lúc đó em cũng hoảng sợ nên không kịp nhìn rõ mặt kẻ đó là ai nữa! Hung thủ lao thẳng từ sau đến dùng vật nhọn bằng sắt đâm vào mông của em, em không biết chuyện gì xảy ra chỉ kịp hét lên 2 tiếng, hung thủ bỏ chạy xuống tầng 1. Sau khi nghe tiếng la hét của em thì các anh chị sinh viên trong phòng E202 chạy ra, các anh chị cũng bất ngờ không biết chuyện gì mới xảy ra với em nhưng thấy máu chảy ra nên em được đưa đi cấp cứu!”. Nhờ được các sinh viên khác kịp thời đưa T. xuống phòng y tế nên vết thương nhanh chóng được băng bó. Dù không nặng lắm nhưng T rất hoảng sợ. 

Trò chuyện với chúng tôi, bạn Nguyễn Thị Lan Hương là người chạy ra sau tiếng kêu cứu của nữ sinh Đ.L.T cho biết: “Vào khoảng giờ trên em cũng một số bạn trong lớp đang làm bài tập nhóm trong phòng E202 thì nghe tiếng bạn T. hét lên ở đoạn cầu thang đi lên tầng 3. Khi chạy ra em thấy bạn T. ngồi quỵ xuống cầu thang em và các bạn không kịp hỏi chuyện gì chỉ nhanh chóng đưa T xuống phòng y tế”. 

Khoảng 10 phút sau khi gây thương tích cho nữ sinh Đ.L.T, thì hung thủ tiếp tục lên lại tầng 3 dãy nhà E và tấn công thêm một nữ sinh viên khác đang đi xuống từ tầng 4. Nạn nhân tiếp theo là bạn H.T.N, bạn sinh viên này đang ra về sau giờ học. May nhờ có các bạn trong lớp theo sau nên N đã được đưa xuống băng bó tại phòng y tế. Do vết thương của N quá nặng nên phòng y tế trường đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện. Hai lần gây án chỉ cách nhau chưa tới 10 phút. Sau khi gây án cho em H.T.N kẻ lạ mặt đã chuồn ra khỏi trường. Vì hoang mang chưa biết chuyện gì đã xảy ra, các nạn nhân không kịp miêu tả lại hình dáng của kẻ lạ mặt gây án nên các bảo vệ coi giữ trường không bắt được hung thủ.

Sau khi đâm vật nhọn vào nữ sinh trường ĐH Khoa học Huế, kẻ lạ mặt lại tiếp tục tấn công 2 nữ sinh khác của trường ĐH Sư phạm Huế. Vào khoảng 10h15 ngày 25-9, tại Khu nội trú sinh viên tại số 2, Đội Cung (trường Đại học Sư phạm Huế) tiếp tục xảy ra một vụ việc đối tượng lạ có hành vi tương tự.

Cho đến thời điểm hiện tại có 4 nữ sinh đã bị hung thủ tấn công và các nữ sinh đều còn phải điều trị ở bệnh viện. Thông tin của các vụ tấn công đã nhanh chóng lan đi khắp trường. Nhiều sinh viên nữ rất lo lắng khi đến trường để học. Bạn Phạm Thị Hoài Thương sinh viên Khoa Báo chí (ĐH Khoa học Huế) cho biết: “Sau khi nghe các thông báo từ khoa, trường về việc các nữ sinh bị tấn công, nhiều bạn sinh viên nữ trong lớp em rất hoang mang lo sợ, các bạn không dám đi học vào buổi tối vì khuôn viên trường rất rộng, các dãy nhà cũng nằm cách nhau khá xa và trường có nhiều cây xanh nên điện bảo vệ một số nơi bị che khuất, đặc biệt ở một số cầu thang dãy nhà E tối nên việc đi học lên các đoạn này rất nguy hiểm nếu không có ai đi cùng!”. 

Nhiều nữ sinh viên khác khi nghe tin này đã có những biện pháp bảo vệ cho mình như cùng đi học và ra về đông người mà không tách riêng ra nữa. Có nhiều bạn còn cầm theo gậy để phòng khi kẻ lạ mặt tấn công sẽ phản kháng lại. Bạn Châu Bùi Nữ Vương sinh viên trường cho biết: “Những vụ việc trên mới xuất hiện ở trường, kẻ lạ mặt trà trộn vào số sinh viên nên khó phân biệt.

Tích cực truy bắt thủ phạm

Sau khi gây án thủ phạm nhanh chóng thoát thân. Nạn nhân Đ.L.T sau khi bị tấn công cho biết thêm: “Do bị tấn công từ phía sau nên em rất bất ngờ, vì đau quá nên em chỉ kịp quay lại và la lên kêu cứu. Theo những gì quan sát được từ thủ phạm, em thấy đối tượng đội mũ, mặc áo caro màu nâu, đeo kính đen, cao khoảng 1,65m còn trẻ. Khi thực hiện hành vi, đối tượng  không nói một tiếng nào lao đến đâm rất nhanh rồi bỏ chạy nhanh xuống cầu thang tầng một nên em cũng không biết là người ở vùng nào!”

Sau khi vụ việc xảy ra, mọi thông tin đã được Đoàn trường cũng như các Hội sinh viên trong trường thông báo đến toàn bộ sinh viên toàn trường biết để phòng tránh. Một số biện pháp phòng tránh mà các sinh viên truyền tai nhau là đi theo nhóm khoảng 3 người trở lên, hoặc rủ các bạn nam đi cùng, đặc biệt là những khu vắng người và dễ có chỗ ẩn nấp. Nếu phát hiện đối tượng thì hô to để mọi người bắt giữ.

Hiện nay, khi vẫn chưa tìm ra chân dung hung thủ thì không những nữ sinh trường ĐH Khoa học Huế lo sợ mà còn các trường khác trên địa bàn hoang mang. Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Hoàng Văn Hiển - Phó hiệu trưởng nhà trường xác nhận: “Mấy ngày vừa qua trường ĐH Khoa học Huế đúng là đã xuất hiện kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm nữ sinh như thông tin đã phản ánh. Theo như xác minh ban đầu thì đây có thể là một thanh niên mắc bệnh lý. Hiện nhà trường đã báo cáo sự việc tới cơ quan công an, đồng thời cũng đang theo dõi nghiêm ngặt những kẻ lạ mặt xuất hiện ở trường cũng như thông báo đến toàn bộ sinh viên đề phòng cảnh giác trước khi tìm ra thủ phạm, tránh trường hợp các nữ sinh tiếp tục bị hại!”. 

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết: “Khi nhận được thông tin trình báo từ phía các bị hại, cơ quan điều tra Công an TP Huế đã vào cuộc để truy bắt đối tượng đâm các nữ sinh viên. Vụ việc đã gây hoang mang cho đông đảo nữ sinh trong các trường học tại Huế. Cơ quan điều tra cũng có thông báo gửi đến tất cả các trường THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn để tăng cường công tác bảo vệ, nâng cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan công an để bắt đối tượng gây án khi phát hiện. Đối tượng gây án có thể là một thanh niên bị mắc bệnh lý về tinh thần, có oán hận gì đó đối với nữ giới nên mới ra tay như thế”. Hiện cơ quan công an vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng.