Nữ sinh cảnh sát điều tra trở thành thủ khoa “kép”

ANTĐ - Từng là thủ khoa đầu vào, cô tân binh nhỏ bé lại khiến mọi người phải khâm phục khi trở thành thủ khoa “kép” của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nữ cảnh sát tương lai nhỏ nhắn nhưng đầy nghị lực

Tham dự các hoạt động của thủ khoa về xây dựng nông thôn mới do Thành đoàn Hà Nội tổ chức tại huyện Ba Vì vừa qua, chúng tôi có dịp được tiếp xúc và nói chuyện với thủ khoa “kép” của Học viện CSND.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Yên Thành - Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ, Đặng Thị Thủy luôn ấp ủ mơ ước trở thành chiến sĩ công an. Suốt những năm THPT, Thủy luôn là học sinh giỏi lớp chuyên ban khối C trường Phan Bội Châu (TP Vinh - Nghệ An). Kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2008, Thủy đạt 25 điểm, trở thành thủ khoa của Học viện CSND.

Ngay năm đầu, Thủy đã là Bí thư chi đoàn kiêm ủy viên Ban Chấp hành Đoàn của khóa D34, đồng thời là ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ Học viện. Năm 2010, Thủy vinh dự được Tổng cục XDLL, Bộ Công an tặng danh hiệu “Thanh niên xuất sắc tiêu biểu”, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” vào năm 2013.

Nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, cô Bí thư Chi đoàn lớp chất lượng cao luôn là thành viên hoạt động tích cực và hiệu quả trong nhiều hoạt động phong trào của khóa và trường. Với phương châm sống “tuổi trẻ phải sống hết mình”, dường như công tác Đoàn có một sức hút kỳ lạ với cô gái nhỏ nhắn này. Đam mê viết báo, Thủy còn là thành viên ban biên tập của nội san “Người cảnh sát”.

Mặc dù bận rộn trong công tác đoàn thể nhưng cô sinh viên Học viện Cảnh sát đã kết thúc 5 năm học với tổng điểm 8,62, trở thành thủ khoa đầu ra 2013 của Học viện CSND.

Trong con mắt thầy cô và bạn bè, Thủy lại được xem là cô học trò “văn võ song toàn”. Cô học giỏi các môn văn hóa, chuyên ngành và thành thạo bắn súng, võ thuật cũng như lái xe. Thủy chia sẻ: “Vì là con gái nên việc học thể lực và bắn súng rất vất vả, nhưng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô cũng như bạn bè cùng với bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân nên mình có thể hoàn thành tốt các môn học này”.

Khi được hỏi về phương pháp học tập để có được kết quả cao, Thủy vui vẻ cho hay: “Để đạt được kết quả cao trong học tập, cần phải xác định thái độ học nghiêm túc. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thời gian và lên kế hoạch một cách hợp lý”. Thủy tiết lộ, những ngày này, cô đang chờ quyết định chính thức để về nhận nhiệm vụ, công tác trên mảnh đất Nghệ An, quê hương của mình.

Ngành điều tra với những phức tạp, hiểm nguy nhưng nữ cảnh sát tương lai vẫn mạnh mẽ nhìn về tương lai. Thủy quyết tâm: “Mình đã chuẩn bị tâm lý vững vàng để có thể đương đầu với những khó khăn đang chờ phía trước. Hy vọng mình có đủ bản lĩnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”. Nữ thủ khoa Học viện Cảnh sát cũng không quên nhắn nhủ tới các sinh viên đặc biệt là các tân sinh viên, “hãy luôn sống và nỗ lực hết mình, hãy theo đuổi ước mơ và bạn sẽ thành công”.