Anh Hồng cho biết, cây khoai mì này được anh cắm quanh miệng giếng nước tưới rau màu cách nay gần 4 năm. Mấy ngày qua, trong khi đào mở rộng miệng giếng thì anh Hồng tình cờ phát hiện củ khoai mì này và anh hì hục đào đem về nhà.
Củ khoai mì khổng lồ nặng 60kg
Khi hay tin anh Hồng đào được củ khoai mì “khổng lồ” nên nhiều ngày qua người dân trong xóm, ấp hiếu kì kéo đến nhà anh để xem tận mắt củ khoai mì có hình thù hiếm thấy này.
Củ khoai mì có hình dáng rất lạ mắt
Anh Hồng còn cho hay, bụi khoai mì này không được trồng và chăm sóc kĩ. Trước đó anh chỉ đem thân cây mì cắm ngoài miệng giếng rồi bỏ hoang cho đến nay.
Ngoài củ khoai mì nặng 60kg đã được đào lên, hiện anh Hồng nghi quanh bụi khoai mì này vẫn còn nhiều củ khác có trọng lượng 20 -30 kg vẫn còn nằm dưới lớp cát quanh miệng giếng chưa được anh Hồng đào lên. Anh cho biết, sắp tới sẽ đào toàn bộ khu vực quanh giếng để tìm hiểu.