Nỗi đau từ vụ lấy mạng thầy bói cho số đề sai

ANTĐ - Vì mê tín dị đoan, Trương Thị Kiều Phương (SN 1977, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã nhờ bà Thanh là thầy bói cho số đề để hiện thực hóa giấc mơ đổi đời. Thế nhưng, càng đi xin số thì Phương càng bại trận. Tức giận, thị đòi lại số tiền đã gửi để nhờ bà Thanh đánh đề giúp. Sau nhiều lần đòi lại không được, thị quyết định lấy mạng thầy bói cho hả giận...
Cái chết bi thảm của nữ thầy bói
Khoảng 18h ngày 4-4-2012, sau khi đi chơi về nhà, anh Hồ Trọng Đ. (SN 1997, ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) phát hiện mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1973) bị đâm 14 nhát dao ngay trong phòng ngủ, người bê bết máu. Quá hoảng hốt, Đ. kêu la nhờ người đến giúp, tuy nhiên nạn nhân đã chết trước đó. Kết quả giám định tử thi của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, nạn nhân tử vong do đa vết thương xuyên thấu ngực và bụng, tổn thương nội tạng gây mất máu cấp.
Cái tin bà Nguyễn Thị Thanh chuyên hành nghề thầy bói kiêm bốc thuốc bị sát hại dã man nhanh chóng lan khắp địa phương. Không ít người bất ngờ vì cứ tưởng "thầy" Thanh biết dự báo tương lai, ai dè chẳng thể đoán được vận hạn của mình. Nhận được tin báo, công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân có mối quan hệ tình cảm khá phức tạp. Hàng ngày, bà Thanh còn tiếp xúc với rất nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau về xem bói và lấy thuốc nên việc sàng lọc đối tượng nghi vấn gặp nhiều khó khăn. Một điểm đáng chú ý là khi trên tay nạn nhân có một mẫu tóc của phụ nữ. Kết quả xét nghiệm cho thấy đây là tóc của Nguyễn Thị N., hàng xóm của nạn nhân. Người này thời gian gần đây thường sang mượn tiền và cãi nhau với nạn nhân. Tuy nhiên, khi truy xét thì bà N. lại có chứng cứ ngoại phạm, còn mẫu tóc bà N. là trong quá trình xem bói vô tình bị rơi rụng.
 

Bị cáo Trương Thị Kiều Phương tại phiên xét xử

Một thông tin khác được một người giấu tên cung cấp, nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông trong thôn, có lần xảy ra mâu thuẫn, ông này đã hăm dọa nạn nhân: "Sẽ cho biết tay". Nhưng khi xác minh thì được biết, trong thời gian nạn nhân bị sát hại, người đàn ông này và vợ đang ở cách nhà nạn nhân khoảng 70km.
Lại có thông tin khác, trước khi bị giết, nạn nhân và một "đồng nghiệp" xảy ra mâu thuẫn, cả hai dọa giết nhau do tranh giành khách. Cứ thế, có rất nhiều thông tin mới và kẻ tình nghi mới khiến tổ chuyên án mù mờ như mò kim đáy biển.
Theo lời khai của con trai nạn nhân là anh Hồ Trọng Đ., trước thời điểm bị sát hại, bà Thanh có đeo hai chiếc nhẫn và một dây chuyền bằng vàng thật, một chiếc lắc đeo tay bằng vàng giả. Nhưng sau khi bị sát hại thì dây chuyền không còn, riêng chiếc lắc vàng giả vẫn nằm trên tay nạn nhân.
Còn theo lời khai của 2 nữ sinh, vào khoảng 17h10 hôm đó (tức là trước khi anh Đ. phát hiện sự việc), họ thấy một phụ nữ đeo khẩu trang che kín mặt, mặc áo khoác, điều khiển xe gắn máy Yamaha Taurus màu đỏ đen từ trong sân nhà nạn nhân phóng ra rất nhanh. Xác định đây rất có thể chính là hung thủ gây án, động lực có thể là giết để cướp tài sản, cơ quan điều tra lập tức tiến hành phác họa chân dung tên tội phạm.
Qua rà soát hơn 50 số điện thoại liên lạc với nạn nhân trong khoảng thời gian trước khi nạn nhân bị sát hại, cảnh sát phát hiện một số thuê bao được lưu tên "Hoa" rất khả nghi. Nhưng từ khi xảy ra vụ án, số thuê bao này không liên lạc được. Cho đến trưa 16-5-2012, các trinh sát gọi vào số máy này thì có tiếng người: "Alô". Thế nhưng, khi nghe trinh sát hỏi: "Xin lỗi, chị có phải là chị Hoa không?", lập tức người này cúp máy, cắt đứt cuộc liên lạc.
Manh mối phá án đã xuất hiện, thế nhưng việc tìm kiếm người tên Hoa này vẫn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, bằng những biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các cán bộ điều tra đã vạch mặt được đối tượng khả nghi. Đó là Trương Thị Kiều Phương (SN 1977), là chủ tiệm hớt tóc Minh Phương tại phường An Phú (TP Tam Kỳ). 

Hóa sát thủ vì bị thầy bói lừa
Tại cơ quan công an, Kiều Phương tỏ ra khá bình tĩnh, trả lời rành rọt các câu hỏi của cán bộ điều tra. Không những thế, cô ả còn cãi lý, liên tục chối tội. Thế nhưng trước những chứng cứ thuyết phục của cơ quan điều tra, sau đó đối tượng đã phải gục đầu thú nhận hành vi giết người của mình.
 

Đông đảo người dân đến dự phiên xét xử

Theo đó, vốn là người mê tín, Phương thường lặn lội tìm đến nhà bà Thanh để nghe chuyện tương lai và tin "thầy" như điếu đổ. Qua lại nhiều lần, cả hai thành chỗ chị em thân thiết. Đặc biệt, Phương là "tín đồ" của đề đóm, gặp ngay thầy bói chuyên luận số đề nên thường nhờ bà Thanh "tư vấn" rồi gửi luôn tiền để đánh.
Thế nhưng mỗi lần "thầy" Thanh "xuống tay" thì đề đều về con số khác. Cứ khi nào thua, thầy bói Thanh lại động viên để Phương gửi tiền đánh tiếp, chờ vận may sau. Thời gian qua đi, số tiền Phương gửi gắm lên đến 5 triệu đồng. Mất lòng tin, Phương quay lại bắt "thầy" Thanh hoàn trả, nhưng đều bị khất lần.
Khoảng hơn 12h ngày 4-4-2012, Phương gọi điện cho bà Thanh hẹn sẽ tìm đến nhà để đòi tiền. Trước khi đến, Phương dự định nếu bà Thanh không trả tiền thì ả sẽ giết. Trên đường đi, ả ghé chợ Hòa Hương mua một con dao bỏ vào túi. Đến khoảng hơn 16h, Phương đến nhà bà Thanh. Để tránh bị phát hiện biển số, Phương dựng xe máy, quay đầu xe ra mặt đường, biển số xe úp vào trong.
Thấy Phương vào, bà Thanh cất lời: "Sao giờ này mới đến? Sắp nghỉ rồi" (nghĩa là không xem bói nữa). Sau khoảng 15 phút trò chuyện, bà Thanh vào phòng ngủ, nằm trên giường và gọi Phương vào mát-xa mặt cho mình. Trong lúc mát-xa, Phương đề cập đến số tiền mà mình đã nhờ đánh đề. Bà Thanh nói chưa có điều kiện trả.
Nghe vậy, Phương liền rút dao ra kề vào cổ bà Thanh đe dọa: "Nếu chị không trả tiền thì sẽ chết". Tuy nhiên, bà Thanh bình thản thách thức: "Mi dám đâm không?". Không nói không rằng, Phương đâm liên tiếp vào cổ khiến bà Thanh ngã xuống nền nhà. Chưa dừng tay, Phương còn xông đến đâm bồi thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân không còn cử động.
Sau đó, Phương bình tĩnh vào nhà tắm rửa, xóa dấu vết hiện trường. Con dao gây án đối tượng giấu ngay xuống nệm trên giường nạn nhân. Trước khi rời đi, ả còn tháo lấy hai chiếc nhẫn vàng và sợi dây chuyền của nạn nhân.
Điều đáng nói, Phương còn đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách lấy điện thoại nạn nhân đổi tên danh bạ lưu tên mình là "chị Phương" thành "chị Hoa". Trên đường về, đến TP Tam Kỳ, phát hiện quần áo dính máu, Phương ghé vào shop Thiên Lộc (khu.1, Phước Hòa, TP Tam Kỳ) mua nhanh một chiếc áo thun, một chiếc quần Jean và một chiếc áo khoác rồi về nhà "ẩn cư" như thể không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 22-5-2012, Phương đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Ngay sau Phương bị bắt, chồng Phương là anh Bạch Đình H. (SN 1976) vẫn không tin vào những gì vợ mình đã gây ra. Anh H. cho biết, bình thường Phương vốn "hiền như bụt", lại rất tốt bụng với hàng xóm. Ngặt một nỗi là Phương rất mê tín và thường mơ đổi đời bằng số đề, nhiều lần anh khuyên bảo mà không được. Cho đến khi mọi chuyện "hai năm rõ mười", anh H. đành cay đắng nhìn vợ sắp đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.
 

Chồng và 3 đứa con thơ của Phương

Sau nhiều phiên toà được hoãn do Kiều Phương không ổn định về tâm thần, Thượng uý Trịnh Thanh Bình - cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Phương thường “lên cơn” la hét, đập phá gây mất trật tự trong trại. Còn lúc “tỉnh” thì Phương lại dùng thủ đoạn mê tín dị đoan như những người lên đồng. Qua những lần phúc cung, nhận thấy Trương Thị Kiều Phương có những hành động không bình thường, không chịu hợp tác nên ngày 19-9-2012, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định đưa bị can Phương đi giám định pháp y tâm thần. Kết quả giám định của Cơ quan Pháp y tâm thần Đà Nẵng xác định, bị can bị rối loạn phân ly. Do đó, Viện KSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Trương Thị Kiều Phương.
Sau thời gian điều trị tích cực, ngày 4-12-2012, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo bị can Phương đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi nên Viện KSND tỉnh quyết định chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Quảng Nam để đưa vụ án ra xét xử.
Tại phiên tòa ngày 7-3-2013, mặc cho HĐXX đọc cáo trạng hay hỏi, Phương vẫn nhất mực không nghe, không nói, không khai báo. Thậm chí Phương còn tiểu tiện cả trong quần. Do vậy, HĐXX đã tạm dừng việc xét xử và quyết định hoãn phiên toà để đưa bị cáo đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau gần 8 tháng điều trị, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo bị can Trương Thị Kiều Phương đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi. Viện KSND Quảng Nam quyết định tiếp tục tiến hành tố tụng. Và lần này cũng giống như lần trước, bị cáo Phương vẫn không nói, không khai. Trước vành móng ngựa, bị cáo khua tay, múa chân, nói cười ngô nghê như đứa trẻ nên HĐXX cho phép bị cáo được ngồi. Sau đó, bị cáo im lặng đến khi kết thúc phiên toà.

HĐXX đã tuyên án chung thân về tội “Giết người” và tuyên phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với bị cáo Trương Thị Kiều Phương, tổng hình phạt bị cáo Phương phải nhận là chung thân. Ngoài ra, gia đình bị cáo Phương phải bồi thường hơn 120 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí, 45 triệu đồng cho con chị Thanh trong 3 năm đến lúc đủ 18 tuổi.

Nỗi đau sau phiên toà

Bản thân Trương Thị Kiều Phương không làm đơn kháng cáo, nhưng chồng thị là anh Bạch Đình H. đã gửi đơn lên toà phúc thẩm mong toà án xem xét cho vợ mình được giảm nhẹ bớt hình phạt, mong muốn được chờ một người còn có thể quay về, để trở thành người tốt, cùng anh nuôi dạy 3 con nhỏ và chung lưng đấu cật cùng nhau lao động kiếm tiền bù đắp lại những tổn thất tinh thần mà vợ anh đã gây ra cho gia đình chị Thanh. Tuy nhiên, tại phiên toà, Kiều Phương vẫn không trả lời các câu hỏi của HĐXX, không có tình tiết nào mới để được xem xét, HĐXX vẫn y án tù chung thân đối với tội “giết người” và 5 năm đối với tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là chung thân đối với bị cáo Trương Thị Kiều Phương, y án với mức bồi thường và trách nhiệm bồi thường mà gia đình Phương phải chịu đối với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh.

Lặng lẽ dắt 3 đứa con rời khỏi khán phòng, anh Bạch Đình H. chỉ cúi gằm mặt với một nỗi lo chất chứa trong lòng về tương lai của các con mình sau này, cũng như phải đối mặt với khoản tiền bồi thường mà người vợ của anh gây ra, phút chạnh lòng anh thốt lên “định cư tại quê vợ để lập nghiệp nhưng cái nghèo vẫn quanh quẩn với gia đình anh, giờ thì tai hoạ lại tiếp tục ập đến, tôi đã có lúc nghĩ dẫn theo 3 đứa con bỏ xứ mà đi”.