Thuận theo tự nhiên

Thuận theo tự nhiên

ANTĐ - Khalid là một thanh niên thẳng tính, anh ta tự cho mình là người chính trực nên tự cho mình quyền tham gia vào mọi chuyện của cư dân trong làng. Cứ ai có chuyện gì là anh ta chạy đến và giải quyết, nhiều khi khiến cho chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, làng xóm ầm ĩ. 
Không thẹn với lương tâm

Không thẹn với lương tâm

ANTĐ - Khổng Tử thuở còn trẻ có một người bạn thân là Hạ Quý, hai người thân thiết xem nhau như anh em trong nhà, có việc gì cũng chia sẻ cùng nhau. Hạ Quý có người em trai tên là Chích, đứng đầu nhóm cướp ẩn náu trên núi, chuyên đi cướp của giết người, coi trời bằng vung, dân chúng khắp vùng vô cùng khiếp sợ. Cha mẹ Hạ Quý mất sớm nên Hạ Quý rất buồn khổ vì không khuyên dạy được em mình. 
Đừng làm tổn thương nhau

Đừng làm tổn thương nhau

ANTĐ - Lên lớp 7, do bố chuyển công tác nên Lea chuyển trường mới, Lea thực sự rất ngại khi phải làm quen lại từ đầu vì ở trường cũ cô rất nhiều bạn bè, cô khá nổi ở trường cũ.

Những bé trai cứ tối đến là bị liệt

Những bé trai cứ tối đến là bị liệt

ANTĐ - Mỗi khi mặt trời khuất núi là cơn ác mộng lại đến với gia đình của 3 anh em Shoaib, Rashid và Ilyas ở tỉnh Balochistan, Pakistan. Những bé trai này bỗng nhiên bị mất lực, không thể di chuyển hay nói chuyện trong bóng tối, dù ban ngày các bé vẫn hoạt động bình thường.

Những thói quen hàng ngày của các cặp đôi hạnh phúc

Những thói quen hàng ngày của các cặp đôi hạnh phúc

ANTĐ - Mối quan hệ lứa đôi luôn cần bạn nỗ lực mỗi ngày để vun đắp, duy trì và thắp lửa. Nhưng bạn không cần lao tâm khổ tứ mà chỉ bằng những hành động đơn giản mà ý nghĩa cũng đủ để thắt chặt tình cảm thêm nồng nàn và ấm áp.

Cho là nhận

Cho là nhận

ANTĐ - Anna là một sinh viên nghèo lên thành phố học. Vì gia đình không đủ điều kiện chu cấp nên cô phải tự xoay sở kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. 

Cuộc đời đáng sống!

Cuộc đời đáng sống!

ANTĐ - Sáng chủ nhật đẹp trời, sau khi chạy thể dục một vòng quanh hồ, Cindia quyết định vào quán cà phê, cô muốn vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức khí trời rất đẹp hôm nay. Vừa bước đến cửa, Cindia thấy một người đàn ông vô gia cư đang ngồi bệt dưới vỉa hè, buồn bã vô cùng.

Đừng làm bẽ mặt người khác

Đừng làm bẽ mặt người khác

ANTĐ - Lina là người bán hàng trong một hiệu vàng bạc đá quý rất lớn trong một trung tâm thương mại của thành phố. Buổi trưa hôm ấy, Lina được phân công ở lại trông cửa hiệu để mọi người đi ăn trưa trước. Buổi trưa thường vắng khách, Lina đứng một mình nghĩ ngợi, có lẽ cô phải xin ông chủ từ tháng sau làm thêm ca để có thêm thu nhập, bởi em gái vừa gọi điện từ quê báo mẹ cô bệnh ngày càng nặng, tốn rất nhiều tiền thuốc.
Chê kim cương nhỏ, từ chối lời cầu hôn

Chê kim cương nhỏ, từ chối lời cầu hôn

ANTĐ - Một nam thanh niên ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã sắp xếp màn nhảy múa trên đường phố ở Thành Đô, sau đó quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Tuy cô gái xúc động tới phát khóc nhưng cuối cùng vẫn từ chối chàng trai, bởi... viên kim cương trên chiếc nhẫn nhỏ hơn cô yêu cầu. 
Cảm thông và chia sẻ

Cảm thông và chia sẻ

ANTĐ - Tôi đến hàng rau quen thuộc mua và chờ nhặt. Cạnh đấy, có một chị đang ngồi nói chuyện với cô bán rau một cách thân tình. Một lúc sau, chị đứng dậy rồi nói: 
Hãy ngừng kêu ca và than vãn

Hãy ngừng kêu ca và than vãn

ANTĐ - Bill thất nghiệp mãi mới xin được làm nhân viên bơm xăng ở trạm xăng dầu của thị trấn. Công việc không có gì vất vả, chỉ làm theo đúng hướng dẫn và theo ca nhưng Bill lúc nào cũng cau có, cậu có đủ mọi lý do để phàn nàn, kêu ca, cằn nhằn hàng ngày.
Gặp lại người yêu sau 70 năm

Gặp lại người yêu sau 70 năm

ANTĐ - Năm 1945, ông Norwood Thomas gặp bà Joyce Morris khi cùng ngồi một chiếc thuyền trên sông Thames của nước Anh. Tuy nhiên, mối tình lãng mạn này nhanh chóng tiêu tan khi ông Thomas nhập ngũ. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ông Thomas gửi cho bạn gái một bức thư, nhưng bà Morris hiểu nhầm ý của ông và tưởng ông đã kết hôn. 
Người chủ thực sự

Người chủ thực sự

ANTĐ - Hai anh nông dân Tom và Mark là hàng xóm với nhau đã lâu, ở giữa nhà họ có một cây táo lớn, Tom thì bảo chặt đi cho đỡ vướng vì cây to mà chả thấy ra quả bao giờ nhưng Mark bảo cứ để đấy cho anh chăm sóc.