Niềm vui vô bờ bên căn nhà tình nghĩa

ANTĐ - Bên căn nhà mới còn đượm mùi xi măng, ông Đặng Ngọc Quang (60 tuổi) ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình xúc động nói “Ốm đau bệnh tật quanh năm, sức mô, của nả mô mà xây được căn nhà đàng hoàng mà ở mô rứa chú. May nhờ các anh, các chị ở Báo An ninh thủ đô quan tâm, giúp đỡ đến nay gia đình tôi mới có căn nhà mới. Rứa là năm ni nỏ lo nước lụt vô nhà nữa rồi”
Niềm vui vô bờ bên căn nhà tình nghĩa ảnh 1
Thừa ủy quyền Báo An ninh thủ đô, Thượng tá Lê Xuân Hoài - Phó trưởng phòng Công tác chính trị và quần chúng, Công an Quảng Bình bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Ngọc Quang, huyện Lệ Thủy.

“Nỏ” sợ lụt nữa rồi...

“Chú vô đây mới biết lũ ở quê tôi thế nào, toàn nước là nước nhưng cũng quen rồi. Ngày xưa chiến tranh thì bà con lo chạy bom giặc nhưng nay lắm khi lại phải chạy lũ, bởi vậy cuộc sống hết sức khó khăn. Chú coi nì, căn nhà mới này gia đình cũng vay mượn thêm để gia cố cái tra (trần nhà) phòng mưa lũ đến mà có chỗ trú chân và gác thóc giống nữa”, vừa cầm tay ông Quang vừa dẫn tôi khoe cái tra mà ông gắng để vay thêm tiền để làm.

Căn nhà cũ được tái hiện theo lời kể của Đại úy Lê ngọc Ninh – Trưởng ban công tác thanh niên, Công an tỉnh Quảng Bình khi đang bắt đầu tiến hành khảo sát xây dựng, “Ước chừng chưa đầy 30 m2, cửa trước tống hoác, cửa sau cũng chẳng che nỗi những cơn mưa nhẹ hắt vào. Bước vào sân đã gửi được cái mùi “thoang thoảng” đặc trưng của cái chòi vệ sinh lộ thiên ở thôn quê rồi, còn chưa kể đến những điều kiện sinh hoạt hết sức thiếu thốn”.

Qua sự giới thiệu của Công an tỉnh Quảng Bình, quan tâm của chính quyền địa phương, Báo An ninh thủ đô đã hỗ trợ kinh phí số tiền 30 triệu đồng nhằm giúp ông Quang xây dựng ngôi nhà gạch, mái ngói thay cho căn nhà cũ nát đã xuống cấp trước đây để gia đình ông Quang ổn định cuộc sống.

Biết cảm ơn chi đây…!

Đồng chí  Đào Lê Bình – Tổng biên tập báo An ninh thủ đô tại buổi lể khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hà Thị Cẩn, ở huyện Quảng Ninh.

“Tui biết làm răng để cảm ơn họ đây hả chú…?.Chữ nghĩa mô mà viết rứa chú, hay chú cho tui gửi đôi lời cảm ơn các anh chị Báo An ninh thủ đô nhé?”. Lời tâm sự hết sức chân thành của bà Hà Thị Cẩn (65 tuổi), ở thôn Vĩnh Tuy 2, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình sau khi được đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình thừa ủy quyền của Báo An ninh thủ đô làm lễ bàn giao căn nhà.

Hoàn cảnh của cựu thanh niên xung phong, thương binh cũng lắm nỗi gian truân. Đã hơn 30 năm rồi bà vẫn thui thủi một mình trong căn nhà tre, tường trát đất hết sức tạm bợ, điều kiện sinh hoạt hết sức thiếu thốn. Ông Đỗ Minh Cừ - Phó chủ tịch UBND xã Vinh Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: Cũng có nhiều tấm lòng hảo tâm đến khảo sát để xây dựng căn nhà giúp đỡ, ấy vậy mà bà cứ đây đẩy bảo rằng “Nhiều người còn có gia đình khó hơn tui chú ạ, để nhường cho họ trước đi, tui ở vậy được rồi””.

Nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi bà Cẩn mới vui như hôm nay, đến chia vui với bà ngoài đại diện chính quyền địa phương, hàng xóm còn có cả những người đồng đội là những thanh niên xung phong năm xưa với bà. Cũng chẳng có gì để khuân vác nặng nhọc, mọi người cùng vui vẻ ghé tay cùng giúp bà Cẩn chuyển đồ sang căn nhà mới. “Bây chừ, tui thấy mừng lắm, tui thấy mình không cô đơn nữa, bởi sự quan tâm chia sẻ của mọi người và đặc biệt là tấm lòng của quý Báo An ninh thủ đô giúp đỡ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới”, bà Cẩn xúc động nói.

Thượng tá Lê Xuân Hoài – Phó trưởng phòng công tác chính trị và quần chúng, Công an Quảng Bình cho biết: Đến thời điểm này thừa ủy quyền của Báo An ninh thủ đô, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 4 căn nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chính tấm lòng chân thành đó đã mang đến niềm vui, sự động viên, chia sẽ đối với những gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn trong căn nhà ấm áp, chứa chan nghĩa tình.

Không chỉ bằng với những tấm lòng của mình, vừa qua đoàn công tác xã hội Báo An ninh thủ đô và Bệnh viện Công an Hà Nội cùng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình đã có chuyến khám, cấp phát thuốc và tặng quà cho bà con nhân dân 3 xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cho hơn 250 người dân nơi đây, nhằm xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đã được chính quyền và nhân dân hết sức ghi nhận.