Niềm vui lớn

(ANTĐ) - Hà Nội, sáng qua 17-11 mưa và lạnh. Nhưng cái lạnh đó đã được làm ấm lại bởi sự có mặt của 48 đội bóng học trò có mặt tại Sân vận động Long Biên trong buổi lễ khai mạc lần thứ X giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ. Một lễ khai mạc trang trọng và ấm cúng đã diễn ra trong niềm vui, trong sự háo hức không chỉ của tất cả các cầu thủ học trò mà đó còn là niềm vui lớn của những người làm công tác tổ chức giải.

Khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ X - Cúp Sông Đà Thăng Long năm 2010:

Niềm vui lớn

(ANTĐ) - Hà Nội, sáng qua 17-11 mưa và lạnh. Nhưng cái lạnh đó đã được làm ấm lại bởi sự có mặt của 48 đội bóng học trò có mặt tại Sân vận động Long Biên trong buổi lễ khai mạc lần thứ X giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ. Một lễ khai mạc trang trọng và ấm cúng đã diễn ra trong niềm vui, trong sự háo hức không chỉ của tất cả các cầu thủ học trò mà đó còn là niềm vui lớn của những người làm công tác tổ chức giải.

Tổng biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải - ông Đào Lê Bình trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Tổng biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải - ông Đào Lê Bình trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Lễ khai mạc diễn ra trong sự sôi động và tràn đầy tiếng cười ở sân Long Biên. Nhìn những gương mặt học trò tươi trẻ của các cầu thủ trên sân cùng sự sốt sắng của HLV là thầy giáo chạy đi chạy lại lo cho đội bóng trường mình, những người làm công tác tổ chức giải cũng thấy lòng mình ấm lại. Vậy là giải đấu đã đi qua một chặng đường dài. 10 năm, biết bao thế hệ học sinh đã rời ghế nhà trường THPT, biết bao thế hệ cầu thủ học trò đã đi qua mùa giải, nhưng những người làm công tác tổ chức thì vẫn kiên trì cùng các thầy cô đón thế hệ cầu thủ tiếp theo với mong muốn đem đến cho các em một sân chơi lành mạnh.

Trưởng Ban tổ chức giải 10 năm qua, Tổng biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình đã chia sẻ những điều chân thành nhất: “Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên có đến 48 đội bóng tham dự giải. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ giúp cho sân chơi lành mạnh này thêm hứng khởi, quyết liệt và lý thú. Về phần mình, đó cũng là niềm tự hào rất lớn với những nhà tổ chức. Bởi nó đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ cũng như uy tín của giải bóng đá do Báo ANTĐ tổ chức dành riêng cho thế hệ học trò Thủ đô. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của thầy cô, các VĐV và CĐV của các trường, cũng như những nhà tài trợ trong suốt chặng đường 10 năm của giải đấu này. Họ là những yếu tố không thể thiếu trong sự thành công của giải, và xin chúc mùa giải năm nay sẽ kết thúc tốt đẹp, dù bước khởi đầu có gian nan”.

Những khuôn mặt, những ánh mắt đầy háo hức của cầu thủ các đội bóng khiến người ta nghĩ rằng họ có thể ra sân cống hiến ngay lập tức, dù trời có mưa to hơn thế nữa. Nhưng đáng tiếc, mặt sân đã bị lầy lội khá nặng  do cơn mưa từ đêm trước. Vì chất lượng chuyên môn của giải, và trên hết, vì sự an toàn cho các em học sinh, BTC đã quyết định hoãn lại toàn bộ lịch thi đấu trong ngày Chủ nhật 17-10. Lượt trận này sẽ được đảo xuống thành lượt cuối cùng của vòng bảng, trong khi các trận đấu theo lịch cũ (vào thứ tư và Chủ nhật) vẫn sẽ được giữ nguyên.

Lê Vinh