Niềm tin vào bóng đá Ninh Bình

ANTĐ - “Bão” tiêu cực đang càn quét bóng đá V.Ninh Bình, để lại nhiều dư vị đắng. Thế nhưng, những người yêu bóng đá nơi đây vẫn vững niềm tin bóng đá cố đô sẽ sớm hồi sinh mạnh mẽ.

Những cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản sẽ là tương lai của bóng đá Ninh Bình
(Ảnh: Buổi tập sôi nổi của đội U19 V.Ninh Bình chiều 14-4)

Trái với sự u ám, nặng nề tại đại bản doanh của CLB V.Ninh Bình (khách sạn The Vissai), không khí bóng đá vẫn tươi vui, ngập tràn trên những sân cỏ, bãi đất trống, len lỏi trong từng con ngõ nhỏ ở Ninh Bình. Sân cỏ nằm sát Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là điểm hẹn của các cậu học sinh sau mỗi giờ học. Những chiếc xe đạp dựng ngoài sân, những khuôn mặt háo hức, thích thú khi cùng nhau nô đùa với trái bóng tròn. Với nhiều người dân Ninh Bình, tập thể dục quanh nhà thi đấu tỉnh rồi dừng chân hóng mát, xem những cậu học trò chơi bóng đã trở thành thú vui, thói quen hàng ngày.

Còn trong khu Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, không khí bóng đá còn sôi động hơn. Đây vốn là nơi đóng quân của các đội trẻ CLB V.Ninh Bình, hiện đang đào tạo 3 lứa U13, U17 và U19. Đều đặn tuần 6 buổi (trừ chủ nhật), các em lại cùng nhau ra sân tập luyện với những bài tập theo giáo án chuyên nghiệp. Chứng kiến buổi tập của đội U19 chiều 14-4, chúng tôi thật sự ấn tượng với hình ảnh các cầu thủ trẻ Ninh Bình hăng say làm bạn với trái bóng, hồn nhiên chơi, hồn nhiên cười đùa. Không ai khác, chính các em đã biến những buổi tập khô cứng thành sân chơi của riêng mình mà ở đó, các em vừa chơi, vừa học. Không chỉ có đá bóng, các em còn được lãnh đạo đội tổ chức cho học văn hóa. Tối đến, sau mỗi buổi tập và ăn tối, những cầu thủ trẻ lại cùng nhau cắp sách tới phòng học văn hóa, nằm ngay trong khu nhà thi đấu. BHL đội đã xây dựng cho các em tính tự giác cao khi lên thời khóa biểu theo từng ngày và các em cũng nghiêm chỉnh chấp hành. 

Hai ngày qua, nơi đóng quân của đội trẻ V.Ninh Bình đón các đàn anh - nhóm cầu thủ đội 1  bị điều tra trực tiếp tham gia vụ tiêu cực ở AFC, đến cùng ăn ở, trong lúc phục vụ công tác điều tra. Có lẽ, nhìn cảnh những cầu thủ đàn em tự do, vô tư nô đùa với trái bóng hẳn nhiều cầu thủ “nhúng chàm” phải chạnh lòng. Tài năng mới chớm nở thì họ đã phải chuốc đắng cay chỉ vì một phút nhất thời dại dột. Đa số còn rất trẻ và tất nhiên, tương lai vẫn còn ở phía trước. Người dân Ninh Bình chưa hẳn đã quay lưng với những “đứa con lầm lạc”, nếu họ thực sự ăn năn, quyết tâm làm lại. Còn với các cầu thủ U19, sai lầm phải trả giá của đàn anh hẳn sẽ là chiếc gương để họ soi mình, trên con đường theo nghiệp cầu thủ vốn đầy cạm bẫy phía trước. Đó cũng là cơ sở để người dân Ninh Bình tin vào một sự hồi sinh cho bóng đá quê hương trong tương lai.

Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình: Ủng hộ “bầu” Trường duy trì đội bóng 

Niềm tin vào bóng đá Ninh Bình ảnh 2

Việc nhóm cầu thủ Ninh Bình dính đến nghi án này là một việc rất đáng buồn cho thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Ninh Bình cũng như CLB bóng đá Ninh Bình nói riêng. Với tư cách là người đứng đầu tỉnh cũng như là một người hâm mộ, tôi vô cùng thất vọng trước suy nghĩ và hành động của nhóm cầu thủ này. Suốt thời gian qua, tỉnh luôn động viên ông “bầu” Hoàng Mạnh Trường cố gắng duy trì đội bóng. Và cho dù có việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi vẫn ủng hộ hết lòng.

Chị Nguyễn Thu Huyền - Phụ trách Hội CĐV Ninh Bình: “Cơ hội để xóa đi làm lại”

Niềm tin vào bóng đá Ninh Bình ảnh 3

Kể từ khi thông tin đội dính tiêu cực được báo chí loan tải, tôi buồn lắm. Nhiều CĐV cũng gọi điện cho tôi chia sẻ tâm trạng tương tự. Vừa trách, vừa thương các cầu thủ còn trẻ mà dại dột, nhưng dẫu sao sau vụ việc này, bóng đá Ninh Bình sẽ có cơ hội xóa đi làm lại. Tôi và “bầu” Trường chơi với nhau từ nhỏ, giờ lớn vẫn xưng mày-tao. Tôi có niềm tin mãnh liệt, rằng “bầu” Trường sẽ vực lại đội bóng sau vụ việc đáng tiếc này. Hội CĐV Ninh Bình luôn đứng sau ủng hộ. Mong rằng bóng đá Ninh Bình sẽ trở lại V-League trong thời gian ngắn nhất.

Ông Nguyễn Văn Hiến -Hội viên Hội người cao tuổi Ninh Bình: “Ở quê tôi, bóng đá không bao giờ chết”

Niềm tin vào bóng đá Ninh Bình ảnh 4

Không riêng tôi mà nhiều người dân Ninh Bình khi nghe tin đội bóng quê nhà có một nhóm cầu thủ tiêu cực đều thấy hụt hẫng. Nhưng không vì điều đó mà chúng tôi mất niềm tin. Tôi thường xuyên tập thể dục ở khuôn viên nhà thi đấu, nhìn các cháu U13, U17, U19 tập luyện. Các cháu ngoan, hồn nhiên, chăm chỉ và rất nỗ lực thể hiện mình. Xem chúng đều đặn mỗi tuần ra sân nô đùa với trái bóng mình cũng vui lây. Với người dân quê tôi, bóng đá là niềm vui và niềm vui đó không bao giờ chết.