Những vụ án giết người do… "cuồng game"

ANTD.VN - Những vụ án kinh hoàng do người "cuồng game" gây ra trong những năm qua khiến dư luận phải rùng mình. Đối với những gia đình có con em ham mê chơi game quả là nỗi bất an, lo lắng thường trực.

Nợ nần do nghiện game, nam công nhân giết người tình cướp tài sản

Vụ án giết người, cho thi thể vào bao tải phi tang xảy ra ở tỉnh Đồng Nai vừa qua khiến dư luận bàng hoàng về sự tàn bạo của hung thủ gây án.

Nguyên nhân gây án được cơ quan điều tra xác định do nghiện game dẫn đến nợ tiền của nhiều người nên Huỳnh Ngọc Phương (SN 1985), công nhân thuộc công ty Nhôm T.C ở KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giết “bạn tình” để cướp tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, chiều 9-2 khi bị bắt giữ khi đang làm việc tại công ty, nghi can Huỳnh Ngọc Phương tỏ ra bình thản, vẻ mặt chỉ biến sắc khi Công an ập đến bắt giữ bất ngờ. Nhưng sau đó Phương lại bình tỉnh, tâm lý ổn định.

Được biết, Phương có vợ con ở quê tại miền Bắc. Phương vào huyện Tân Thành thuê phòng trọ sống và làm công nhân xe nâng tại công ty Nhôm T.C trong KCN Mỹ Xuân B1.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Phương.

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận, ngoài giờ làm chủ yếu là lê la chơi game bắn cá và bị "cuồng game" nặng. Dịp tết vừa qua, Phương không về quê đoàn tụ mà ở lại, dành phần lớn thời gian “cày game” nên dẫn đến nợ nần. Đến thời điểm bị bắt giữ, Phương nợ nần rất nhiều người, chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp làm chung công ty, với vài triệu đồng/người, là số tiền không nhỏ đối với các công nhân.

Khi nợ nần chồng chất thì Phương nghĩ đến chuyện cướp tài sản, đối tượng đầu tiên Phương nhắm đến chị Trần Thị Thành H (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM, tạm trú xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên quán cà phê L.L ở huyện Tân Thành.

Chiều mùng 5 Tết Đinh Dậu, Phương gọi điện hẹn mua dâm chị H tại nhà trọ của chị H. Sau khi quan hệ xong, lợi dụng lúc nạn nhân vào nhà vệ sinh tắm, Phương ở ngoài chuẩn bị tuýp sắt, khi nạn nhân vừa bước ra ngoài liền vụt nạn nhân cho đến khi gục tại chỗ. Sợ bị phát hiện, Phương cho thi thể nạn nhân vào bao tải sau đó tự mình dùng chiếc xe máy chiếm đoạt của chị H. chở xác đi phi tang.

Nghiện game online, 2 anh em họ sát hại bà cướp 4 triệu đồng

Đầu tháng 7-2014, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phá một vụ án 2 cháu nhỏ vì nghiện game đã ra tay sát hại bà họ một cách dã man, cướp đi hơn 4 triệu đồng.

Hung thủ là Trần Văn Sơn (sinh ngày 20-9-2000) và Trần Văn Đức (sinh ngày 7-1-2001), đều ở xóm Đồng Tâm, Tức Tranh, Phú Lương, là 2 anh em con cô con bác. Sơn và Đức có họ hàng xa, gọi bà Nuôi bằng bà.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h ngày 2-7, Sơn và Đức mang theo 1 gậy gỗ và 1 kéo cắt giấy đột nhập vào cửa sau nhà bà Nuôi để ăn trộm tiền. Trong lúc chưa tìm ra tiền thì cả hai phát hiện ánh đèn pin của bà Nuôi. Nghĩ rằng đã bị lộ, 2 đối tượng đứng nép ở hai bên cánh cửa, khi bà Nuôi vừa bước qua cửa thì Sơn dùng gậy gỗ nhằm vào gáy bà đánh khiến bà bị ngã ngửa ra sàn. Lúc này Đức cầm kéo đâm nhiều nhát vào người bà Nuôi, Sơn tiếp tục cầm gậy đánh liên tiếp vào đầu bà khiến bà tử vong.

Trần Văn Sơn - hung thủ giết người nghiện game online.

Gây án xong, 2 đối tượng lục soát, lấy đi túi tiền màu đỏ dưới gầm giường bên trong có 4 triệu đồng. Trong tủ bán hàng tạp hóa của bà Nuôi có 11.000 đồng chúng cũng lấy nốt. Sau khi phi tang hung khí và cất giấu tiền, cả hai về nhà ngủ.

Sáng 3-7, cả hai ngủ dậy đi loanh quanh rồi quay lại ngôi nhà hoang lấy tiền đi chơi game ở xóm Đồng Lương, xã Tức Tranh. Chơi từ sáng đến tận 21h, tiêu hết 3,2 triệu đồng thì Đức đi về, còn Sơn tiếp tục chơi thâu đêm cho đến khi bị bố đến tìm bắt về vào sáng hôm sau.

Tại CQĐT, hai đứa trẻ vừa gây ra hành vi dã man vẫn nhơn nhơn, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều có điểm chung là cùng học kém, năm học trước đó đều bị lưu ban, và cùng nghiện game đột kích. Mỗi ngày chúng có thể bỏ ra 5-10 tiếng để chơi game mà không cần ăn uống gì.

Nam sinh 17 tuổi giết mẹ lấy tiền chơi game

Ngày 23-1-2014  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra vào tối 16-1-2014 tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nông Văn Công, sinh năm 1997, trú tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường; Giàng Chẩn Quân, sinh năm 1998, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường cả 2 đều là học sinh lớp 9 trường THCS Ngọc Hà, thành phố Hà Giang; Lù Đức Vinh, sinh năm 1997, trú tại Tổ 9, phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang) có hành vi giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Lưu Thị Linh, sinh năm 1968, trú tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) – là mẹ đẻ của Nông Văn Công.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: biết chỗ mẹ giấu tiền, khoảng 20 giờ ngày 16-1-2014, Công bàn với Quân và Vinh giết mẹ để lấy tiền chơi game, sau khi nạn nhân tắt thở, 3 đối tượng đã lấy đi 2,8 triệu đồng và 1 sợi dây chuyền bạc. Xong việc, chúng thông báo cho Nguyễn Văn Hoàng biết và cùng nhau thản nhiên đi chơi game.

Giết người bán tài khoản game để lấy tiền chơi game

Ngày 31-5-2016, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình bị cáo Lê Đức Quyền (26 tuổi, ngụ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội giết người, 8 năm tù tội cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, thường xuyên chơi game, Quyền quen biết với anh Nguyễn Duy Tiến (31 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Mỹ) kinh doanh tài khoản game. Do chơi game hết tiền nên Quyền nảy sinh ý định giết anh Tiến để cướp tài sản.

Ngày 12-3-2015, Quyền gọi điện cho anh Tiến giới thiệu người bán tài khoản game. Anh Tiến đi xe Airblade đến chỗ hẹn gặp Quyền rồi chở Quyền đến gặp người bán tài khoản game.

Quyền trước vành móng ngựa.

Khi đến tại khu vực đồi tràm thuộc ấp 4, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), Quyền dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp 20 nhát dao giết chết anh Tiến.

Sau đó, Quyền giấu xác nạn nhân, lục soát lấy 5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và các giấy tờ cùng chiếc xe máy. Số tiền cướp được, Quyền đem đi chơi game và tiêu xài cá nhân. Đến hơn 3 tháng sau, xác nạn nhân mới được phát hiện.