Những việc làm nhân văn của Công an phường Phúc Lợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
ANTD.VN - Chỉ trong 1 đêm, Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và giải quyết 2 vụ việc liên quan đến công dân đi lạc và đánh rơi tài sản...

Kịp thời hỗ trợ người cao tuổi đi lạc

9h30 ngày 14/11, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1955, trú tại tổ 3 phường Phúc Lợi) có biểu hiện hoang mang, không nhớ đường về nhà, nên đã đưa bà tới trụ sở Công an phường để được hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, cán bộ trực ban nhanh chóng kiểm tra giấy tờ tùy thân và xác định bà Kiều là công dân sinh sống trên địa bàn.

Ngay sau đó, Công an phường đã liên hệ với con trai của bà là anh Vũ Văn Vinh để thông báo tình hình. Đến khoảng 10h00 cùng ngày, anh Vinh đã có mặt tại trụ sở Công an phường để đón mẹ về trong sự xúc động và biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của lực lượng Công an.

Cán bộ Công an phường Phúc Lợi bàn giao bà Nguyễn Thị Kiều cho gia đình
Cán bộ Công an phường Phúc Lợi bàn giao bà Nguyễn Thị Kiều cho gia đình

Vụ việc dù nhỏ nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự gần dân của Công an phường Phúc Lợi, nhất là trong việc hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, người có biểu hiện lạc hướng, dễ gặp nguy hiểm trong quá trình di chuyển trên địa bàn.

Trung thực trả lại tài sản nhặt được

Không chỉ hỗ trợ người đi lạc, trong sáng ngày 15/11, Công an phường Phúc Lợi tiếp tục tiếp nhận trường hợp công dân trình báo tài sản nhặt được.

Khoảng 8h30, anh Mã Văn Lưỡng (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Nga Thạch, tỉnh Thanh Hóa) đến trụ sở Công an phường trình báo việc anh nhặt được một túi xách da nữ vào khoảng 21h tối 14/11 trên đường đi làm về.

Bên trong túi có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng mang tên chị Trần Thị Mai Trang (sinh năm 1982, hộ khẩu tại phường Hồng Hà), cùng 1 nhẫn vàng và một số tài sản cá nhân khác...

Xác định đây là tài sản có giá trị và liên quan trực tiếp đến đời sống của công dân, Công an phường Phúc Lợi đã nhanh chóng xác minh nhân thân, liên hệ với chị Trang đến làm việc.

Anh Mã Văn Lưỡng trao trả đầy đủ tài sản cho chị Trần Thị Mai Trang tại trụ sở Công an phường Phúc Lợi
Anh Mã Văn Lưỡng trao trả đầy đủ tài sản cho chị Trần Thị Mai Trang tại trụ sở Công an phường Phúc Lợi

Tại trụ sở Công an phường, dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an, anh Mã Văn Lưỡng đã trực tiếp trao trả toàn bộ tài sản cho chị Trang. Nhận lại đầy đủ giấy tờ và tài sản, chị Trang xúc động gửi lời cảm ơn tới anh Lưỡng vì hành động trung thực, đẹp đẽ; đồng thời bày tỏ trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của Công an phường Phúc Lợi.

Công an phường đã biểu dương tinh thần liêm khiết, ý thức chấp hành pháp luật của anh Mã Văn Lưỡng; đồng thời khuyến cáo người dân khi nhặt được tài sản bị đánh rơi cần chủ động trình báo để lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh, trao trả đúng người, đúng chủ, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Hai vụ việc liên tiếp được giải quyết kịp thời, đúng quy định cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng Công an phường trong việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên của khu dân cư.

Công an phường Phúc Lợi khẳng định luôn sẵn sàng tiếp nhận, xử lý nhanh các phản ánh, thông tin liên quan đến an ninh trật tự; đồng thời đồng hành, hỗ trợ người dân trong những tình huống cần thiết.

Những việc làm giản dị nhưng đầy nhân văn ấy góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, luôn gần dân, vì dân; đồng thời vun đắp môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình trên địa bàn phường Phúc Lợi.