Những việc làm mộc mạc chân thành

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội / Ông trưởng CAH Thanh Trì

Trong khi ở nhà em tôi tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, mẹ tôi bị lạc không nhớ được đường về do tuổi cao bị lẫn. Trong khi vô cùng lo lắng và tuyệt vọng, gia đình nhận được thông báo của Đội CSGT – CAH Thanh Trì, Hà Nội đã đưa mẹ tôi về Công an thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Vô cùng mừng rỡ, chúng tôi đến nơi, thấy mẹ được mặc đủ quần áo ấm và đang được các anh Công an quan tâm, chăm sóc như người thân.

Đến ngày hôm sau, gia đình chúng tôi tìm hiểu sự tình, được biết, trong khi tuần tra kiểm soát chống ùn tắc giao thông trên tuyến đường Ngọc Hồi, tổ công tác của Đội CSGT – CAH Thanh Trì gồm các đồng chí Đại úy Kiều Chí Dũng, Đại úy Phạm Anh Tuấn, Trung úy Trần Văn Đức do Đại úy Nguyễn Tuấn Anh làm tổ trưởng phát hiện dưới chân cột đèn tín hiệu giao thông đường sắt (khu vực ngã ba Ngọc Hồi) có một cụ bà nằm gần đường ray tàu hỏa có biểu hiện cảm lạnh và đói. Các anh đã hỏi thăm, mượn quần áo ấm cho mặc và nhờ người dân gần đó làm thức ăn nóng cho bà, sau đó đưa về Công an thị trấn Văn Điển rồi tìm cách liên hệ với gia đình. Qua số điện thoại báo về gia đình, tôi được biết đó là số ĐTDĐ của Đại úy  Nguyễn Tuấn Anh đã gọi điện đề nghị được gặp anh và các chiến sỹ trong tổ công tác để cảm ơn. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cho biết, các anh đang đi làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT và nói với tôi những lời rất mộc mạc “Việc làm đó rất bình thường, nếu ai gặp trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy thôi”...

Qua sự việc trên, gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ông Giám đốc CATP Hà Nội, ông trưởng CAH Thanh Trì đã giáo dục những CBCS Công an tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân như các chiến sỹ ở tổ công tác Đội CSGT – CAH Thanh Trì ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân...