Những sự kiện văn hóa, giải trí không thể bỏ lỡ dịp cuối tuần

ANTĐ -  Bạn đọc thân mến! Ngày cuối tuần là thời khắc để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả, là quãng thời gian để bạn cùng người thân, bạn bè của mình tham dự các sự kiện văn hóa - giải trí đặc sắc để tái tạo sức lao động cho một tuần mới. Tuy nhiên, chúng tôi muốn lưu ý tới các bạn, thời tiết thời điểm này liên tục thay đổi, sáng sớm trời lạnh, đến trưa lại có nắng và tối lại trở lạnh, vì vậy các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe! 

Đầu tiên, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn sự kiện múa đương đại “Một câu chuyện khác” của vũ đoàn Derashinera diễn ra từ 19h30 ngày 9-1 đến 23h ngày 10-1 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). Được thành lập năm 2006, vũ đoàn Derashinera đã đi biểu diễn nhiều nơi tại Nhật Bản và trên thế giới. Trong lần biểu diễn đầu tiên này tại Việt Nam, vũ đoàn Derashinera sẽ trình diễn 2 vở múa ngắn: “Một câu chuyện khác” (Kể về hành trình của 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ ghé vào một sàn bowling và một nhà hàng. Trong suốt chuyến đi họ không có bất cứ lời thoại nào); “Chuyện xảy ra trong một đêm” (Kể về một giấc mơ trong một đêm, bằng chứng của sự tồn tại có và không, nghi ngờ chính sự tồn tại đó và vẽ nên thế giới không tồn tại). Các bạn hãy đến để thưởng thức phong cách múa lấy nền tảng từ các kỹ thuật của kịch câm của vũ đoàn đến từ Nhật Bản này. 

Nếu ai đam mê âm nhạc, yêu thích giọng ca Lệ Quyên, vào lúc 21h ngày 10-1 tại không gian âm nhạc Swing Lounge (21 Tràng Tiền, Hà Nội), các bạn hãy đến nghe đêm nhạc “Câu chuyện đầu năm” để nghe Lệ Quyên “thủ thỉ” với khán giả bằng những ca khúc gần gũi, quen thuộc. Ngày cuối tuần 10-1, nếu có thời gian rảnh, các bạn hãy đến Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) để xem triển lãm ảnh “Nước Pháp ảo diệu” của Maia Flore. Qua 25 bức ảnh chụp, nhiếp ảnh gia Maia Flore đã tạo ra một nhân vật hòa mình vào mỗi cảnh vật để biến nơi đó trở nên bất ngờ và thơ mộng, khi là diễn viên, lúc lại là khán giả, nhân vật liên tục khuấy động và làm mới 25 thắng cảnh văn hóa khác nhau - nơi nghệ sỹ nhiếp ảnh đã đi qua trong suốt chuyến du hành vòng quanh nước Pháp trong 66 ngày. 

Một sự kiện khác cũng đáng quan tâm đó là tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) cuối tuần này sẽ diễn ra buổi hòa nhạc nghe kiểu khác: Nhạc thoại đa phương tiện với Cao Thanh Lan - nghệ sỹ piano trong nhiều năm luôn quan tâm tới mỹ học của âm thanh đàn dương cầm và câu hỏi âm nhạc đương đại nên có âm thanh ra sao? Hãy đến để khám phá người nghệ sỹ này khi chơi các tác phẩm của Tom Rojo Poller, người đã biên tập lại những câu chữ của Alexander Kluge, các bản nhạc Peter Ablinger cùng với những giọng nói của các nhân vật lịch sử, cũng như các sáng tác của Olivier Messiaen, người đã được truyền cảm hứng từ tiếng chim hót. Đặc biệt, những bản piano sẽ được bổ trợ bởi những bản thu âm và những trình chiếu video.

Các bạn thân mến, cuối tuần này nếu có dịp đi du lịch hay công tác đến TP.HCM, hãy đến xem vở kịch kinh dị “Lụa máu” của đạo diễn Hoàng Khánh với sự tham gia của các diễn viên Xuân Nghĩa, danh hài Minh Béo, MC Ngọc Tiên, Cindy Thái Tài… Tất cả sẽ góp mặt trong một vở kịch tình yêu lãng mạn nhưng pha đậm chất kinh dị. Sang tuần tới, từ ngày 11 đến 17-1, nếu có nhu cầu tham gia giải trí, mua sắm, các bạn và người thân có thể đến với Hội chợ Xuân Cầu Giấy Bính Thân 2016 diễn ra tại Công viên Cầu Giấy (đường Thành Thái, Hà Nội). Tại đây sẽ có các đặc sản vùng miền và các hàng hóa thiết yếu phục vụ gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền sắp đến. 

Chúc các bạn có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và bạn bè!