“Những người không có đêm Giao thừa”
(ANTĐ) - Ca sĩ Khánh Linh đã “ngấm chất báo chí” từ lúc nào chẳng rõ. Cô nàng đã có không ít bài báo mang chủ đề về du lịch ở những vùng đất khác nhau. Viết báo và chụp ảnh, hai việc này có vẻ như chẳng liên quan đến giọng ca trong veo của cô nàng.
Linh kể: “Tôi viết nhiều về du lịch bởi có dịp được đi nhiều nơi, những nơi ấy để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Có những nơi chỉ đến được một lần, nhưng cũng có nơi đến nhiều lần và mỗi lần đến lại có những cảm nhận khác nhau”. Nói về việc viết báo, cô ca sĩ này quan tâm đến khá nhiều đề tài, nhưng tự nhận mình không được học chuyên ngành báo chí nên chưa biết cách khai thác. Hầu như Khánh Linh viết báo xuất phát từ bản thân mình, từ những cảm xúc rất thật của mình về con người, cảnh vật ở những nơi cô từng đi qua, từng gặp gỡ. Bởi với Linh đó đều là những tín hiệu của cuộc sống dành cho mình.
Linh chia sẻ: “Viết báo quả là công việc rất khó, nhưng rõ ràng làm bất kỳ một công việc gì cũng cần sự chuyên nghiệp và nghiêm túc. Để đi sâu vào nghề báo thì tôi không dám. Mỗi lần viết rồi sửa lại bài viết của chính mình, tôi thấy bài viết của mình luôn thay đổi. Nếu viết báo Tết, tôi sẽ chọn đề tài về nghệ sỹ, về tâm trạng của những người làm nghệ thuật, những cảm xúc khi mọi người được xum họp đón Giao thừa, còn mình vẫn bôn ba khắp nơi để biểu diễn phục vụ lòng yêu mến của khán giả”.
Huyền Trang