Những người đàn bà "trầm mình" dưới biển

ANTĐ - Họ trầm mình như cuộc sống đã định, vì thế quanh năm suốt tháng công việc mưu sinh buộc họ phải trầm mình xuống nước.

Bao đời nay vẫn vậy, biển Lý Sơn, Quảng Ngãi, đã trở thành nơi hội tụ của những cuộc mưu sinh khi nước biển rút. Những rạn san hô khi lộ ra luôn trở thành nguồn sống của nhiều người, họ tìm kiếm rong rêu, sò, ốc biển…

Ở Lý Sơn hình dánh những người đàn bà trầm mình xuống nước đánh bắt sản vật luôn chiếm số đông trong cuộc mưu sinh, ngụp lặn. Người Lý Sơn có câu “Đàn ông đi biển xa, đàn bà đi biển cạn”. Chính vì vậy, những vùng nước rút như nơi này, đàn bà thường hiếm khi thất bại mà còn kiếm được sản vật phong phú hơn đàn ông. Mỗi ngày “đánh bắt” theo con nước cũng được vài trăm nghìn tiền bán sản vật kiếm được tại vùng rạn san hô này. 

Vớt rong tảo trên biển Lý Sơn đã thành nghề kiếm sống lâu đời của người dân

Hàng ngày, khi nước rút những người đàn bà ra biển tìm kiếm may mắn

Để có được sản vật người phụ nữ phải trầm mình xuống nước biển cả ngày

Sản vật ngon thường được mang đi bán lấy tiền lo toan cuộc sống

Nhum biển, loài hải sản nức tiếng ở Lý Sơn

Nhum biển thường dùng làm mắm đặc biệt

Rong tảo dùng để bán cho cơ sở chế biến 

Mỗi ngày trầm mình dưới nước biển cũng kiếm được đôi ba trăm nghìn

Cuộc sống của người dân bao đời qua đã biết bám biển để mưu sinh.