Những “Ma-nơ-canh”… đồ hiệu!

ANTĐ - Đeo đôi hoa tai có giá hàng trăm triệu đồng, mua đồng hồ bạc tỷ, thay xe “sang” đưa đón như thay áo… là chuyện bình thường vẫn thấy ở không ít gương mặt trong giới showbiz Việt, kể cả những người chỉ vừa mới nổi tiếng. Song sự thật thì độ “chịu chơi” này khiến nhiều người không biết nên mếu hay nên cười.
 
Những “Ma-nơ-canh”… đồ hiệu! ảnh 1Quang Lê khoe đồng hồ 3 tỷ song bị bóc mẽ chỉ là đồng hồ… mượn để chụp ảnh

Hoa hậu “đồ hiệu”

Vượt qua những lời bàn ra tán vào về chuyện nhan sắc không xứng với ngôi Hoa hậu Việt Nam, đến giờ người đẹp Nam Định - Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã biết cách hướng sự chú ý của mọi người vào chỗ khác, đó là để ý xem cô mặc gì, đeo gì và đi gì mỗi khi xuất hiện. Chỉ ít ngày sau khi đăng quang, cô gái 19 tuổi này đã khiến nhiều người ngỡ ngàng vì thường xuyên mặc cả cây đồ hiệu.

Xem những bức ảnh chụp Kỳ Duyên đăng tải trên các phương tiện truyền thông, người ta bắt đầu thôi không còn tranh cãi xem cô Hoa hậu này có đẹp hay không mà chỉ bận tâm đến những món hàng hiệu đắt đỏ được “dát” lên người cô. Một cách có chủ ý, thông tin chi tiết về những món hàng hiệu này, từ quần áo, giày dép, túi xách… cũng được ghi chú rất tỉ mỉ cả về nhãn hiệu lẫn giá cả. Đương nhiên, chẳng ai điều tra hay xác thực để làm gì, nên việc nó được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chỉ có thể là do êkíp phía sau Kỳ Duyên chủ động công bố.

Có không ít lần Kỳ Duyên khoác nguyên cả cây hàng hiệu lên người vẫn bị chê là gu thời trang… có vấn đề, song càng như thế thì dư luận càng “nhảy” vào bình luận, và độ phủ sóng của các món đồ hiệu này càng rộng rãi. Thế mới thấy, chọn một người lúc nào cũng gây ra tranh cãi như Kỳ Duyên quả không phải ý tưởng tồi để quảng bá những sản phẩm đắt tiền. 

Những “Ma-nơ-canh”… đồ hiệu! ảnh 2Kỳ Duyên xuất hiện với cả “cây” đồ hiệu song vẫn bị chê “quê”

Mượn đồ để “khoe” hay quảng cáo trá hình

Còn nhớ “cá sấu chúa” Quỳnh Nga từng gây xôn xao khi nữ diễn viên này bất ngờ xuất hiện trong một chiếc ôtô có giá vài tỷ đồng sau dịp sinh nhật của mình. Những bức ảnh chụp cận cảnh Quỳnh Nga và chiếc xe này được một “stylist” thân quen với cô chủ động gửi cho một số tờ báo mạng, dĩ nhiên là nhìn rõ đến từng… bánh xe. Tuy sau đó Quỳnh Nga có lên tiếng phủ nhận rằng đó không phải xe của mình và mình bị chụp trộm nhưng không ít người nhận ra đó chẳng qua chỉ là chiêu PR gây tò mò. Còn những bức ảnh trên cũng được xác nhận là hình ảnh Quỳnh Nga thực hiện cho một dự án quảng cáo mà cô ký kết. 

Cách đây không lâu, nam ca sĩ hải ngoại Quang Lê cũng bị bóc mẽ là khoe đồ không phải của mình. Đó là lần Quang Lê lên báo khoe đi mua chiếc đồng hồ đính đá quý có giá lên tới 3 tỷ đồng khiến không ít người xuýt xoa về độ chịu chơi của ca sĩ này. Tuy nhiên ngay sau đó, anh bị chính người kinh doanh nhãn hiệu đồng hồ này “tố” là mượn đồng hồ để đeo rồi chụp ảnh khoe. Sự thật này khiến Quang Lê cũng phải muối mặt lên tiếng thừa nhận rằng đó chỉ là hình thức quảng cáo cho một cửa hàng đồng hồ. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng cái sự “nổ” của anh cũng đã khiến chiếc đồng hồ này được nhiều người biết tới.

Cũng tương tự như Quang Lê, nữ ca sĩ Thủy Tiên được xếp vào hàng “sao” chăm chỉ khoe đồ hiệu. Trong đó gây ồn ào nhất là nữ ca sĩ này từng lên báo khoe chiếc đồng hồ có giá gần 4 tỷ đồng là quà đính hôn mà cô được tiền đạo Công Vinh tặng. Sau đó, chiếc đồng hồ này được xác định là của hiếm ở Việt Nam, vì giá cao nên chẳng có ai dám mua và Thủy Tiên cũng chỉ mượn để đeo, còn với mục đích gì thì chỉ cô mới biết được.

Thậm chí, một người kinh doanh đồng hồ cao cấp tại TP.HCM còn khẳng định có không ít “hotgirl”,  người mẫu từng tìm đến cửa hàng của mình ngỏ ý mượn đồng hồ để chụp ảnh rồi khoe lên… Facebook. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thực hiện được ý định đó, thậm chí còn bị từ chối thẳng thừng.

Cũng bởi cái sự khoe đồ hay quảng bá đồ không phải của mình nên không ít “sao” Việt từ lâu đã bị ví như những “ma-nơ-canh” di động!