Những bông hoa bình dị

ANTĐ - Chiếm khoảng 30% quân số, những phụ nữ mặc sắc phục của Công an thành phố Hà Nội hàng ngày có mặt ở mọi mặt trận, từ trực tiếp tham gia chiến đấu đến đảm bảo công tác hậu cần, thông tin… Có mặt ở từng con ngõ nhỏ tới những vùng xa xôi, họ là những cá nhân rất đỗi bình dị trong đời thường mà mỗi chúng ta đều có thể bắt gặp ngay ngoài cuộc sống. Đó là những nữ CSGT, nữ CSKV, nữ trinh sát hình sự… như những con ong cần mẫn, âm thầm làm thêm mật ngọt cho đời, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của lực lượng Công an Thủ đô. 
Những bông hoa bình dị ảnh 1
Những nữ CSGT Hà Nội không quản mưa nắng bám chốt phân luồng giao thông
đã trở thành hình ảnh thân thuộc với người dân Thủ đô

Những bông hoa bình dị ảnh 2
Nữ cảnh sát Đồn Tản Viên, CAH Ba Vì, Hà Nội cùng các đồng nghiệp lên phương án tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn

Những bông hoa bình dị ảnh 3
Nữ giáo viên tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ CATP Hà Nội trong một giờ lên lớp với các chiến sỹ nghĩa vụ. Với trình độ cao, chuyên môn giỏi, các cô giáo đã góp phần nâng cao chất lượng, chiến sỹ, cán bộ CATP.

Những bông hoa bình dị ảnh 4
Tận tình hướng dẫn người dân thủ tục cấp hộ khẩu tại Công an Huyện Gia Lâm. Phụ nữ Công an Thủ đô còn là lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính. 

Những bông hoa bình dị ảnh 5
Thượng úy Nguyễn Phương Thúy, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đang trao đổi phương án trinh sát cùng các đồng đội. Trong năm 2013, cùng với các đồng nghiệp, chị đã trực tiếp tham gia khám phá 13 chuyên án trinh sát, triệt phá hơn 30 ổ nhóm tội phạm

Những bông hoa bình dị ảnh 6
Hai vợ chồng cũng là lính Phòng Cảnh sát hình sự. Thượng úy Nguyễn Phương Thúy đã phải khắc phục nhiều khó khăn để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa lo việc nhà, vừa đảm đương công tác hội. Thượng úy Nguyễn Phương Thúy còn là Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát hình sự - đơn vị được đánh giá cao về công tác hội.

Những bông hoa bình dị ảnh 7
Nữ Cảnh sát khu vực CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng được nhân dân yêu mến