Nhìn vào "cơn sốt" Uyên Linh
(ANTĐ) - Các ngả đường dẫn đến sân khấu Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) tối 23-1 đều... tắc nghẽn. Và không ngoài mong đợi, 9 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Vietnam Idol 2010" đã làm thỏa lòng những người "đội" rét đến xem đêm nhạc "Cảm ơn tình yêu" diễn ra tại đây. Mà tâm điểm của "cơn bão" Idol này là cô gái "có giọng hát chạm vào trái tim người nghe" - Trần Nguyễn Uyên Linh.
>>>"Cơn bão" Idol giữa giá rét Hà Nội
Bất chấp cái lạnh xuống dưới 10 độ C, hàng trăm khán giả của đêm nhạc "Cảm ơn tình yêu" vẫn háo hức giữa khán phòng lộng gió. Bất ngờ hơn bởi trong số ấy có rất nhiều em nhỏ còn đang khoác áo đồng phục học sinh và không ít người lớn tuổi. Họ đến để được tai nghe mắt thấy cô gái "vàng" của Vietnam Idol có giọng hát được ví von là khiến người nghe phải "sởn da gà". Chỉ riêng điều ấy thôi cũng cho thấy "hậu" Vietnam Idol, "cơn sốt" Uyên Linh xem chừng... còn lâu mới dịu xuống.
Nói vui như MC Phan Anh thì giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông Hà Nội mà ai cũng muốn gặp Uyên Linh chỉ để yêu cầu... "cho tôi đi tắm sông" - câu dịch vui từ tựa đề ca khúc "Take me to the river" từng được cô gái trẻ này thể hiện rất thành công tại sân chơi Vietnam Idol vừa qua. Cũng bởi thế nên phải đợi đến những tiết mục cuối khi Uyên Linh xuất hiện, không gian Nhà thi đấu Hoàng Mai mới thực sự vỡ òa. Chứng kiến không khí này, nhiều người đùa, có lẽ bất cứ ngôi sao tiếng tăm nào của làng nhạc Việt có mặt trong đêm diễn này đều sẽ phải ghen tị với Uyên Linh bởi sự tán thưởng không thể cuồng nhiệt hơn mà người hâm mộ Thủ đô dành cho cô.
Còn với Uyên Linh, đây là lần đầu tiên cô gái TP.HCM trở lại Hà Nội, cởi tiếng và cởi lòng mình kể từ khi đăng quang Vietnam Idol. Có lẽ vì thế mà mặc dù thổ lộ "đang bị ốm và chỉ mong lát nữa hát được" trước giờ khai diễn, song rốt cuộc thì cô đã không chỉ hát được mà còn "đốt cháy" sân khấu bằng giọng hát của mình. Những hồ nghi về tài ca hát và cả tài ứng xử của cô tân cử nhân Ngoại giao cũng được tháo gỡ ngay trên sân khấu khi cô hát lại những ca khúc ăn khách đưa mình chạm tới ngôi vị quán quân Vietnam Idol như: Giận anh, Chỉ là giấc mơ, Take me to the river... và thẳng thắn đối chất với những tin đồn không mấy thiện cảm liên quan đến mình, trong đó có tin đồn "chảnh" với báo chí và hét giá cát-sê lên tới 2.000 USD cho một sô diễn.
Không ngại ngần hay nao núng, cô bộc bạch: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu như những bước đi sau Vietnam Idol có gì sai sót khiến những người yêu quý tôi cảm thấy thất vọng thì tôi thành thật xin lỗi. Song việc gì cũng cần đặt trong ngữ cảnh cụ thể và vì thế mà chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật". Bởi thế đứng trước những tin đồn này, cô thổ lộ: "Cây ngay không sợ chết đứng". Trước đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cũng từng "gỡ rối" cho Uyên Linh khi tâm sự ngoài lề rằng việc đưa ra mức cát-sê cao cho một chương trình không phù hợp cũng là cách để từ chối khéo của một ca sĩ.
Cũng trong đêm diễn, Uyên Linh đã lần đầu tiên chia sẻ về cuộc sống "hậu" Vietnam Idol của mình. Việc được xướng tên trong giây phút quan trọng nhất cuộc thi với cô đến giờ vẫn giống như một giấc mơ khiến cô bay trên mây, nó tới bất ngờ và nhanh tới mức chính cô cũng không cảm nhận được hết. Sau cuộc thi, Uyên Linh "đắt sô" với nhiều lời mời biểu diễn, được nhiều người biết đến hơn song cũng cô đơn hơn.
Sở dĩ vậy là bởi cô phải làm quen với lịch học nhạc và biểu diễn dày đặc nên ít có thời gian dành cho người thân trong gia đình, bè bạn và cả bản thân mình. Sau mỗi buổi tối đi diễn về, ăn cơm một mình ở nhà trọ, cô đã khóc vì tủi thân và nhiều lúc hoang mang không biết điều gì đang xảy đến với mình. Song như Uyên Linh tâm sự thì chưa lúc nào cô được gần niềm đam mê âm nhạc đến thế, vì vậy mà mỗi sáng thức dậy, cô lại tự nhủ mình phải cố gắng hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc đó và với cô thì "có hát mới biết được mình đang tồn tại".
Từng có quãng thời gian 4 năm học tập và sinh sống ở Hà Nội nên trong đêm diễn, cô cựu sinh viên Học viện Ngoại giao cũng dành những lời tri ân chân thành và xúc động nhất dành cho mảnh đất này. Cô nhớ như in cái lạnh lên tới đỉnh điểm của mùa đông Hà Nội khi cô vừa chân ướt chân ráo đến Hà Nội và cả những kỷ niệm gắn bó thân thuộc với nơi đây.
Đêm diễn khép lại, nhiều người vẫn "tiếc rẻ" Uyên Linh hát hơi… ít, nhiều người nán lại đến tận khuya chỉ để có dịp đứng gần xem "Thần tượng" nhạc Việt bằng xương bằng thịt. Chỉ chừng ấy thôi, một lần nữa cũng đủ cho thấy "cơn sốt" Uyên Linh vẫn chưa hạ nhiệt!
Ngọc Hà