Nhìn lại toàn cảnh vụ trọng án ở Lào Cai

ANTD.VN - Gần 1 tháng sau khi vụ án 4 người trong một gia đình ở Lào Cai bị sát hại, Tẩn Láo Lở - nghi phạm gây án đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang tìm đường về nhà để lấy thức ăn và quần áo, tiếp tục lẩn trốn. Cùng ANTĐ điểm lại diễn biến chính của vụ thảm án kinh hoàng, thương tâm này.

Trước đó, tối 9-8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, ở thôn Phìn Ngan) đi làm về nhà thì thấy 4 người thân mất tích. Lúc này, cửa bếp nhà anh Nải có khẩu súng kíp đã lắp đạn, một số đồ đạc bị xáo trộn.

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát thương tâm. Ảnh: Nhật Tân

Trong đêm, lực lượng chức năng và người nhân địa phương phát hiện bé Tẩn Mai Phương (2 tuổi, con gái lớn của anh Nải) chết dưới suối, bị đá đè lên. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, họ thấy chị Tẩn Tả Mẩy (vợ Nải) có dấu hiệu bị giết, thi thể dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Thi thể người cháu ruột Tẩn Thùy Chi và con gái thứ hai (20 ngày tuổi) của vợ chồng anh Nải được tìm thấy sau đó, dưới suối gần nhà (Xem chi tiết tại đây).

Chiếc bẫy hung thủ đặt trước khi rời khỏi hiện trường

Đáng nói, trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng còn bố trí “đặt bẫy” nhằm sát hại những người còn lại trong gia đình anh Nải, khi treo khẩu súng ở cửa chính ngôi nhà để khi có người mở cửa thì súng sẽ nhả đạn.

Tuy nhiên, rất may mắn khi anh Nải định phá cửa chính vào nhà thì mẹ anh (bà Chẻo Mù Cói) can ngăn một cách quyết liệt. Trước linh cảm chẳng lành của bà Cói, anh Nải bỏ ý định phá khóa mà đi vào bằng cửa sau vốn không được gia cố chắc chắn.

Anh Tẩn Ông Nải thất thần kể lại sự việc. Ảnh: Nhật Tân

Khi vào trong nhà, mọi người hoảng hốt phát hiện khẩu súng kíp đã nhồi đạn sẵn, gác lên 3 chiếc ghế mây chồng lên nhau, ngoài cửa buộc dây đến cò súng. Nếu người đẩy cửa vào chắc chắn súng nổ sẽ bắn trúng ngực.

"Cái bẫy này làm giống như bẫy thú người dân vẫn đặt trong rừng" - ông Tẩn Già Xín bố anh Nải cho biết (Xem chi tiết tại đây). 

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can số 1 của vụ án là Tẩn Láo Lở (SN 1992, cùng trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường). Người dân địa phương cho hay, Lở đã có vợ và 2 con. Đối tượng này là một kẻ lười lao động và rất vũ phu.

Hung thủ Tẩn Láo Lở trước khi bị bắt

Vì không chịu được những trận đòn roi của người chồng tệ bạc, có lần vợ Lở đã mang hai con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Thế nhưng Lở đã đến nhà gây sức ép, đe dọa, buộc vợ Lở phải quay về nhà.

Theo thông tin cơ quan điều tra thu thập được thì trước thời điểm vụ thảm án xảy ra, đối tượng Lở có tuyên bố với một số người trong thôn, sẽ trở thành một “người rừng” thứ hai ở Lào Cai giống như Phàn A Gát (Xem chi tiết tại đây).

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ, ngày 9-8, Tẩn Láo Lở có thể đã hiếp dâm nạn nhân Tẩn Tả Mẩy trước khi ra tay sát hại, bởi thời gian trước, giữa đối tượng và chị Mẩy có quan hệ tình cảm. Tẩn Láo Lở từng bị gia đình chồng chị Mẩy bắt quả tang và “phạt vạ” 7 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để xét nghiệm nhằm xác định chính xác hành vi hiếp dâm của hung thủ (Xem chi tiết tại đây).

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về vụ án

3 ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến xã Trịnh Tường (Bát Xát, Lào Cai) để chỉ đạo công tác điều tra vụ án. 

Sau khi nghe lãnh đạo chính quyền địa phương và ban chuyên án báo cáo về vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, sớm điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời, nhờ người dân giúp đỡ để sớm bắt được hung thủ.

"Làm rõ nhanh hay không phải dựa vào quần chúng. Quần chúng cung cấp thông tin kẻ nghi vấn thì mới sớm khám phá được", Thượng tướng Lê Quý Vương nói (Xem chi tiết tại đây).

Đến ngày 15-8, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt, sớm đưa hung thủ ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân (Xem chi tiết tại đây).

Căn nhà của anh Tẩn Ông Nải bị bỏ hoang gần 1 tháng, kể từ khi xảy ra vụ thảm sát, đã trở nên hoang phế đến lạnh người

Ngày 24-8, Đại tá Nguyễn Văn Thái – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Lào Cai, cho biết hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an và quân đội địa phương vẫn đang truy lùng nghi phạm giết 4 người trong một gia đình ở thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát.

15 ngày qua, Công an Lào Cai phối hợp với các đồn biên phòng rà soát khu vực nghi can có thể lẩn trốn, đồng thời đưa chó nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật vào truy tìm tung tích hung thủ. Ngoài ra, ban chuyên án còn phát hàng nghìn tờ rơi in ảnh nghi can, kêu gọi quần chúng nhân dân tố giác, bắt giữ tội phạm", đại tá Thái nói (Xem chi tiết tại đây).

Nghi phạm Tẩn Láo Lở bị lực lượng chức năng bắt giữ sau gần 1 tháng trốn chạy

20h ngày 4-9, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, đã bắt được nghi phạm Tẩn Láo Lở. Ngày 5-9, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin và cho biết, vào lúc 20h ngày 4-9, sau gần 1 tháng nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt được Tẩn Láo Lở tại khu rừng giáp biên giới Việt - Trung, huyện Bát Xát, khi đối tượng đang từ cánh rừng giáp biên giới mò về nhà (Xem chi tiết tại đây).

6h sáng ngày 6-9, các lực lượng Công an tỉnh Lào Cai, Bộ đội biên phòng đã dẫn giải Tẩn Láo Lở quay về khu vực kẻ giết người lẩn trốn hơn 1 tháng, sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng dẫn giải Tẩn Láo Lở quay về nơi đối tượng lẩn trốn suốt 1 tháng qua

Thông tin từ các phóng viên tại hiện trường cho biết, Tẩn Láo Lở trốn trong hang đá, cách hiện trường vụ án khoảng 3km. “Cửa hang rộng khoảng 1 mét, sâu hơn 10 mét; vòm hang có chỗ cao 2 mét, chỗ chỉ vừa người chui lọt. Trong hang, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều vật dụng mà hung thủ mang theo trong quá trình bỏ trốn, như bật lửa, quần áo, xoong nồi”, nhóm PV ANTĐ cho biết.

Theo khai nhận ban đầu của hung thủ giết người, trong 1 tháng lẩn trốn, ban ngày, Lở ở riệt trong hang, đêm tối mới mò ra ngoài kiếm đồ ăn (Xem chi tiết tại đây).

Nghi phạm Tẩn Láo Lở bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên báo ANTĐ

Cũng theo nhóm phóng viên, trong suốt buổi sáng ngày 6-9, dù bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai dẫn giải, phải trèo đèo lội suốt, băng rừng vào nơi ẩn nấp trong hang đá giữa rừng sâu, nhưng Tẩn Láo Lở tuyệt nhiên không biểu hiện bất cứ vẻ ân hận nào. Thay vào đó là sự bình thản, lạnh lùng đến chết chóc (Xem chi tiết tại đây).

Về lý do sát hại cháu bé chưa đầy 1 tháng tuổi, Tẩn Láo Lở lạnh lùng nói: "Mẹ nó đã chết, không có ai nuôi!?".

Trưa cùng ngày, ngay sau khi kết thúc quá trình dẫn giải nghi can Tẩn Láo Lở đến hiện trường, nơi trú ẩn để phục vụ công tác thu thập chứng cứ, tang vật, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Tẩn Láo Lở về hành vi giết người.

Ngồi đối diện với điều tra viên, Tẩn Láo Lở lạnh lùng khai nhận hành vi tội ác.

ANTĐ tiếp tục thông tin đến độc giả về vụ án này.