Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh: Mong đợi ngày sếu trở về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Sếu đầu đỏ” - ấn phẩm sách ảnh công phu về hành trình bảo tồn loài chim quý của nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức công nhận kỷ lục nhân dịp triển lãm ảnh “Mong đợi… Ngày sếu trở về” diễn ra tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 26-10.

Đây là sự ghi nhận trân trọng dành cho tác phẩm sách ảnh “Sếu đầu đỏ” - công trình nhiếp ảnh công phu, khoa học của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành tháng 10-2025, bao gồm 5 chương với hơn 400 bức ảnh in trên 372 trang khổ lớn (27,5 x 27,5 cm), với nhiều thông tin chi tiết, xác thực, có giá trị về hành vi, tập tính, sinh cảnh, đời sống 3 phân loài sếu đầu đỏ trên thế giới.

Ông Nguyễn Trường Sinh nhận chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tại triển lãm ảnh ở TP.HCM ngày 22-10

Ông Nguyễn Trường Sinh nhận chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tại triển lãm ảnh ở TP.HCM ngày 22-10

Mười năm chụp ảnh sếu đầu đỏ

“Một hành trình mười năm - Một lời nhắn từ thiên nhiên” - trong triển lãm “Mong đợi… Ngày sếu trở về” và cuốn sách ảnh “Sếu đầu đỏ” (Sarus crane), nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh trình làng với công chúng loạt ảnh chụp loài chim quý hiếm sếu đầu đỏ cổ cao, chân dài mà ông đã đổ bao công sức, chi phí và thời gian để thực hiện suốt 1 thập niên.

Chọn theo đuổi thể loại nhiếp ảnh rất khó là chụp về đời sống hoang dã (wildlife), ông Trường Sinh cho biết phải rèn luyện sự chờ đợi, kiên nhẫn và khiêm nhường để gặp được những cảnh tượng đắt giá từ bầy sếu bay trên bầu trời, đàn sếu nhởn nhơ trên cánh đồng hoang, các quả trứng “lấp ló” trong vụn tổ rơm rồi những chú sếu non chào đời lưa thưa lông mịn, sau 3 tháng đã bơi đi kiếm ăn cùng bố mẹ… Những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh ghi lại gây kinh ngạc lẫn xúc động cho người xem từ cuộc rượt đuổi, chạy đua giữa sếu và các loại chim cò khác sống bình hòa giữa thiên nhiên; cảnh gia đình sếu chăm chỉ kiếm ăn nơi đầm lầy ngập nước; đàn sếu sải cánh rộng bay trong ánh mặt trời hoàng hôn đỏ thẫm tuyệt đẹp, cho đến cảnh đôi chim sếu “chu mỏ” hôn nhau cực kỳ tình tứ giữa đồng vắng.

Bộ ảnh sếu đồ sộ của nhiếp ảnh gia Trường Sinh không chỉ được chụp ở Việt Nam mà ông còn sang Campuchia, Myanmar, Ấn Độ và Australia để săn ảnh, đặc tả muôn màu muôn vẻ đời sống lưu trú tự nhiên, hành vi sinh tồn và hệ sinh thái vùng nước ngập hoang dã của loài sếu đầu đỏ. “Đây là loài chim tôi yêu nhất bởi nét đẹp tuyệt mỹ của tự nhiên và sự mong manh lãng mạn của chúng nơi không gian đặc hữu” - nhiếp ảnh gia Trường Sinh nói.

Các tác phẩm ảnh tuyệt đẹp về sếu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh

Các tác phẩm ảnh tuyệt đẹp về sếu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh

- Tiến sĩ Mahendra Shrestha - Phó Chủ tịch chương trình châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Sếu quốc tế (ICF) nhận xét, bộ ảnh sếu của tác giả Nguyễn Trường Sinh mang giá trị nghệ thuật cao và là tư liệu quý giá dành cho công tác bảo tồn quốc tế.

- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, bày tỏ nhân dịp tham quan triển lãm ảnh sếu của nhiếp ảnh gia Trường Sinh: “Nhiếp ảnh không chỉ là ghi lại cái đẹp mà là hành trình của tâm hồn, của trách nhiệm dành cho thiên nhiên, con người và những giá trị nhân văn mà ta tin tưởng”.

- Chị Đoàn Hồng Ngọc (cao học ngành Văn hóa học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (Đại học Quốc gia) bày tỏ: “Triển lãm tuyệt đẹp và kỳ công của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh chứa đầy sự thấu hiểu, yêu thương để gửi đi thông điệp về bảo tồn sự sống của động vật hoang dã, nét đẹp của thiên nhiên”.

Kêu gọi cộng đồng “đưa sếu trở về”

“Triển lãm và ra mắt sách về sếu của tôi không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành động tri ân thiên nhiên, lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay vì sự hồi sinh của môi trường hoang dã. Tôi muốn công chúng chiêm ngưỡng nét đẹp từ ký ức và lắng nghe tiếng kêu, khát vọng hồi sinh của loài chim thiêng liêng từ cổ xưa tồn tại đến ngày nay này” - nhiếp ảnh gia Trường Sinh chia sẻ. Người nghệ sĩ 65 tuổi này đã dùng ống kính, trái tim và hành động của mình để lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến mọi người, bởi ông nói mình chụp ảnh thiên nhiên hoang dã vì tình yêu. Hình ảnh thiên nhiên, chim thú… đã giúp ông mở rộng tâm hồn, hiểu sâu hơn về sự sống quý giá, về muôn loài và về chính bản thân mình.

Ông Trường Sinh nói: “Với tôi, chụp ảnh không chỉ để lưu giữ và nhìn ngắm hình ảnh mà để hiểu và yêu hơn thế giới này. Tôi chụp và giới thiệu công trình nhiếp ảnh sếu đầu đỏ nhằm góp lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quan tâm, ý thức bảo vệ vẻ đẹp môi trường thiên nhiên hoang dã dễ tổn thương và mai một như hiện nay, đồng thời gìn giữ mối quan hệ cộng sinh mật thiết giữa thiên nhiên và con người. Thông qua hình ảnh, tôi muốn kể lại câu chuyện có ích cho cộng đồng, cho thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp, song cũng có nhiều tiếc nuối. Đơn cử như ngày xưa sếu về Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), nơi có hệ sinh thái đất ngập nước điển hình, sự đa dạng sinh học lý tưởng cho nhiều loài chim quý hiếm cư trú”.

Vị nhiếp ảnh gia hy vọng công trình nhiếp ảnh về sếu của mình sẽ khơi dậy cảm xúc và sự chiêm nghiệm về tình yêu thiên nhiên từ cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, trách nhiệm xã hội và ý thức bảo tồn động vật hoang dã và khát vọng sống của chúng nơi hành tinh xanh. “Thiên nhiên khẩn thiết đang gọi chúng ta, không phải bằng tiếng nói mà bằng vẻ đẹp. Môi trường sống và đường di cư của sếu bị thu hẹp cũng là lúc chúng ta đánh mất một phần bản sắc của mình. Chỉ khi đồng cỏ năn kim (nguồn thức ăn ưa thích của sếu) được hồi sinh, khu sinh sản của sếu được bảo vệ, khi con người vẫn biết yêu thương và tôn trọng động vật hoang dã, thì tiếng kêu sếu mới có thể trở lại trên bầu trời Việt Nam” - ông Trường Sinh tâm huyết nói.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh là nhà sáng lập CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam, sở hữu bộ sưu tập ảnh nhiều loài chim, linh trưởng quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam. Ông đồng hành cùng tổ chức Wildbird trong nhiều chương trình giáo dục bảo tồn cho cộng đồng địa phương tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), nơi mọi người địa phương nuôi dưỡng hy vọng đàn sếu sẽ quay trở lại. Nhân dịp ra mắt sách “Sếu đầu đỏ”, ông Trường Sinh ủng hộ 20 triệu đồng vào Quỹ giáo dục bảo tồn cho trẻ em tại Tràm Chim (Đồng Tháp).