Nhát dao cắt đứt thâm tình

ANTĐ - Người mất mạng, kẻ thì ngồi tù. Nhưng đâu chỉ có thế, nhát dao mà Nguyễn Minh Tuyền đâm vào ngực người bạn từ thuở nhỏ còn cắt đứt cả tương lai của ba đứa trẻ.

Nguyễn Minh Tuyền lúc chờ tòa tuyên án

Sáng qua (27-11), Nguyễn Minh Tuyền (SN 1982, trú ở thôn Thượng, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) bị dẫn giải tới tòa án Hà Nội. Đối tượng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội “Giết người” với tính chất côn đồ. Thế nhưng trái với tính chất hành vi và tội ác gây ra, gương mặt Tuyền mang vẻ đượm buồn. Người bị hại là anh Nguyễn Ngọc Ánh, cùng độ tuổi, cùng sống ở thôn Thượng, xã Đông Dư và từng là người bạn thân thiết với bị cáo. Tham gia phiên tòa xét xử Tuyền, còn có ông Nguyễn Văn Miện (gần 70 tuổi, đại diện hợp pháp của bị hại) và chị Phạm Thị Thanh Huyền, vợ bị cáo.

Theo lời trình bày của bị cáo thì hung thủ và nạn nhân vốn quen biết và chơi thân với nhau ngay từ khi mới chập chững. Nhà Tuyền và nhà Ánh ở cạnh nhau. Giữa Tuyền và Ánh không chỉ có tình bạn, tình làng xóm mà còn có chút quan hệ họ hàng… Cách đây mấy năm, Tuyền lấy vợ, rồi sinh con đầu lòng. Mong muốn người bạn cũng nhanh chóng lập gia thất nên Tuyền không ngần ngại “tiến cử” cô em họ về làm vợ Ánh. Cuộc sống của Tuyền và Ánh chắc hẳn sẽ cứ thế êm đềm trôi qua nếu như không có chuyện hai người cho nhau vay mượn một khoản tiền. Khoảng tháng 5 vừa qua, khi vợ Tuyền chuẩn bị sinh đứa con thứ hai cũng là lúc trong túi anh ta không còn  một xu. Tuyền đã hỏi vay Ánh 1 triệu đồng.

Tối 29-6, tại một quán nhậu ở gầm cầu Thanh Trì, Tuyền ngồi uống rượu với một người bạn. Tại đây, trong lúc cụng ly, Tuyền bị người bạn này than trách về việc vay mượn tiền thế nào mà để Ánh nói này, nói nọ. Sĩ diện nổi lên, Tuyền liền móc điện thoại ra nhắn tin cho “chủ nợ” với giọng điệu đầy ấm ức. Ánh cũng vặc lại Tuyền trong điện thoại. Chuyện chỉ có thế, vậy mà mâu thuẫn bùng phát. Hai người quay ra thách đố đánh nhau. Đêm khuya trong khi rượu “phừng phừng”, Tuyền đã không làm chủ được bản thân. Anh ta rời quán nhậu và lận con dao chọc tiết lợn vào người. Vừa gọi điện, Tuyền vừa phóng xe máy đến thẳng nhà Ánh. Chạm mặt Ánh ở đầu ngõ, anh ta lao thẳng xe vào người bạn, nhưng không trúng. Trong lúc né người để khỏi bị đâm xe, Ánh đấm vào mặt Tuyền. Lồm cồm bò dậy, Tuyền vung dao lên đâm vào ngực bạn, Ánh gục ngã. Lúc này Tuyền mới chợt tỉnh ngộ, cuống cuồng ôm lấy bạn, hô hấp nhân tạo và gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thế nhưng đã quá muộn. Ánh đã tử vong để lại đứa con trai vừa tròn 1 tuổi cho bố mẹ nuôi dưỡng.

Tại phiên tòa, Tuyền thành khẩn khai báo và tỏ ra vô cùng ân hận. Anh ta không hề che giấu bất kỳ tình tiết nào của vụ án. Xen lẫn những lời khai, Tuyền đổ lỗi cho rượu đã làm anh ta mất đi lý trí nên mới dẫn tới hậu quả nặng nề như thế. Tuy nhiên, cho dù như vậy thì pháp luật cũng không thể chấp nhận những lời ngụy biện ấy. Tuyền gây ra tội ác nên phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Chỉ có điều khổ nhất bây giờ không ai khác chính là 2 đứa con nhỏ của anh ta và “thằng cu” con nạn nhân. Khi phiên tòa diễn ra người ta mới thấy, nỗi đau mà gia đình Ánh đang phải gánh chịu thật khủng khiếp. Bởi vợ Ánh cũng đã mất trước cái ngày oan nghiệt của chồng không lâu vì một tai nạn.

Mới đây, vợ ông Miện lại bị tai biến, phải nằm liệt giường. Từ ngày vụ án xảy ra, cả 3 đứa con của bị cáo và bị hại bỗng trở thành những đứa trẻ côi cút, đáng thương. Và cũng kể từ thời điểm ấy, mối thâm tình bấy lâu giữa hai gia đình đã thay bằng thù hận. Chẳng thế mà người thân của Tuyền và Ánh dù ngồi sát nhau ở giữa hội trường xử án, nhưng chẳng ai muốn nói với ai câu nào. Ngay cả những cử chỉ, hành vi cần phải có nhất là động viên, an ủi lẫn nhau cũng không có... Khi được đề đạt yêu cầu, ông Miện chỉ ngắn gọn: “Mong tòa xử sao cho đúng người, đúng tội và đúng pháp luật”. Phía bên kia, Tuyền và vợ cũng liên tục xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 

Giờ nghị án ngắn ngủi trôi qua. Tòa nhận định, hành vi của Tuyền là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm đối với xã hội. Chỉ vì một khoản tiền vay mượn nhỏ và không biết kiềm chế bản thân, bị cáo đã gây ra cái chết đau lòng cho bị hại. Với nhận định đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Tuyền tù chung thân về tội “Giết người”.