Nhận án tử hình sau 22 năm phạm tội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi đồng bọn bị phát hiện, bắt giữ quả tang thì Quân nhanh chân bỏ trốn và biệt tăm suốt hàng chục năm. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn phải trả giá đắt...

Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà Quốc Quân (SN 1960, trú quán tại phường Văn Miếu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1997, Hà Quốc Quân và vợ là Lại Thị Xuyên lên thị trấn Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) để kinh doanh buôn bán. Quá trình sinh sống tại đây, Quân quen biết Phạm Văn Lự (bị kết án tù chung thân và đã tử vong). Lự hẹn Quân, có dịp sẽ về Nam Định thăm nhà bàn.

Hà Quốc Quân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hà Quốc Quân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khoảng 6h ngày 11-1-2000, Lự một mình đem theo hành lý, đến bến xe Tuần Giáo lên xe khách về Hà Nội. Sau đó, Lự tiếp tục đi xe khách về Nam Định thăm bố đẻ của Quân. Ở lại Nam Định không lâu, Lự rủ Quân lên Hà Nội chơi.

Đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Lự rủ Quân đến nhà người quen tên Long (ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội). Quân đồng ý và hai đối tượng thuê taxi đến nhà người quen của Lự.

Đến nơi, Lự xuống xe gặp Long. Một lúc sau, Lự quay lại taxi, bảo Quân đi vào nhà Long chơi. Quân xuống xe đổi áo khoác ngoài cho Lự mặc và cũng mặc lại áo của bạn.

Khi Lự quay lại chỗ Long thì Quân đứng chờ ở đầu dốc Tân Ấp (quận Ba Đình, Hà Nội). Khi Lự vừa đi theo Long được khoảng 50m thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ với 2 bánh heroin (740 gram) trong người. Quân và Long nhanh chân chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra, Lự khai áo khoác đen Lự mặc là của Quân. Lự không biết 2 bánh heroin là của ai. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cơ quan chức năng xác định Lự đã phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 27-11-2000, TAND Tối cao tuyên phạt bị cáo Lự mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, Lự được Chủ tịch nước ân xá, giảm xuống tù chung thân. Tuy nhiên, đến năm 2009, Lự chết do suy hô hấp.

Về phía Quân, sau khi thấy Lự bị công an bắt, đối tượng đã bỏ trốn. Công an tỉnh Nam Định đã nhiều lần triệu tập Quân đến làm việc nhưng đối tượng không đến. Và ngày 11-3-2000, Quân mới bị Công an tỉnh Nam Định bắt theo Lệnh truy nã.

Quá trình điều tra, Quân khai lên Hà Nội gặp Lự để tìm mua xe máy cũ, rồi mang lên Tuần Giáo bán. Khi cả hai đang đi taxi đến phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) thì Quân phát hiện Lự mang theo ma túy nên xuống xe, tự đi về nhà.

Sau đó, Quân biết Lự bị công an bắt vì tàng trữ ma túy. Do sợ bị liên quan nên Quân đã trốn khỏi nơi cư trú. Quân không thừa nhận 2 bánh heroin cơ quan điều tra thu giữ từ Lự là của mình. Bị cáo khẳng định bản thân không đổi áo khoác cho Lự và không liên quan tới việc tàng trữ ma túy.

Trái với lời khai của Quân, quá trình làm việc với cơ quan công an, người lái xe taxi chở đối tượng và Lự tới phường Phúc Xá (thời điểm Lự bị phát hiện, bắt quả tang với 2 bánh heroin trong người) có lời khai phù hợp với lời khai của Lự.

Do đó, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định đủ cơ sở xác định Hà Quốc Quân đã thực hiện phạm tội như cáo trạng quy kết. Do lượng ma túy bị cáo này vận chuyển rất lớn, nên TAND TP Hà Nội quyết định áp dụng mức án cao nhất đối với Hà Quốc Quân.