“Nhầm ăn người”!

ANTĐ - Năm Ất Mùi, người ta thường nói chuyện về con dê, tôi với ông đang rảnh rỗi cũng bàn chuyện dê tí nhỉ?

- Ý ông là thế nào? Muốn đi ăn thịt dê 7 món à?

- Vớ vẩn, ông lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Tôi đang muốn tôn vinh con dê có công góp phần xóa đói giảm nghèo cơ. Ở một số huyện miền núi Thanh Hóa, chính quyền đã trao 2 đợt dê giống cho bà con đấy.

- Dê nuôi ở miền núi rất hợp thổ nhưỡng, tha hồ sinh sản thành đàn, bán cho các quán nhậu, chả mấy lâu mà thoát nghèo.

- Ông chỉ giỏi đếm dê trên… sổ sách, theo thực đơn. Một nửa số dê “tình nghĩa” đó, lại được mấy ông khuyến nông, cán bộ lùa thẳng vào trang trại của vị lãnh đạo huyện với cái lý là trong đó đã có hơn 70 con dê nên điều kiện chăm sóc thuận lợi hơn.

- Lý lẽ nghe “chí lý” thật! Dê hỗ trợ người nghèo mà thả vào đàn dê  “nhà quan”, chẳng bao lâu sẽ béo tốt xuất chuồng. Coi như lãnh đạo nuôi… hộ dân.

- Chuyện không đơn giản thế đâu. Sau nửa năm người ta mới phát hiện dê bị cấp “nhầm” sau khi có đơn tố cáo của dân.

- Mấy con dê có gì mà to chuyện, làm người ai chả có lúc nhầm lẫn, sai sót, sai phạm. 

- Mỗi tội là nhầm thế nào chứ kiểu “nhầm ăn người” đó thì không chấp nhận được.