Nhạc sĩ Thế Hiển tiết lộ về “bóng hồng” trong ca khúc “Tóc em đuôi gà”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bài hát từng một thời vang lên khắp các sân khấu lớn nhỏ trong cả nước, trở thành một trong những bài “hit” của nam ca sĩ gốc Huế - Quang Linh.
"Tóc em đuôi gà" là một trong những bản "hit" của ca sĩ Quang Linh

"Tóc em đuôi gà" là một trong những bản "hit" của ca sĩ Quang Linh

Nhạc sĩ Thế Hiển được biết đến là vị nhạc sĩ đa tài khi viết đủ các đề tài từ tình bạn, tình yêu, tình mẫu tử, tình đồng đội… đến cả những bài hát dành cho trẻ thơ và cả những sáng tác về đề tài xã hội như: những đứa trẻ mồ côi, người dân bị thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam…

Trong kho gia tài hàng trăm ca khúc mà ông đã viết, không thể không kể đến “Tóc em đuôi gà” – một trong những tác phẩm từng được xem là “ca khúc quốc dân” những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước...

Nhắc đến ca khúc này, nhạc sĩ Thế Hiển kể, “Tóc em đuôi gà” được ông viết giữa lúc nhiều bạn trẻ đang “chạy” theo trào lưu tóc nhuộm đủ màu với các kiểu tóc trông “vừa lạ, vừa quái”. Tuy nhiên giữa trào lưu đó vẫn có không ít cô gái vẫn để kiểu tóc giản dị, buộc cao sau gáy nhìn như cái đuôi gà.

Vị nhạc sĩ sinh năm 1955 cho biết, sáng tác này được ông viết với “e” nhạc khá quen thuộc. Đặc biệt, “bóng hồng” tạo nên cảm hứng để ông hoàn thành bài hát này thật ra lại là một người không quen biết.

Nhạc sĩ Thế Hiển

Nhạc sĩ Thế Hiển

Theo đó, nhạc sĩ Thế Hiển kể, năm 1995 khi ông đang lái xe máy ngang qua con phố gần một trường trung học thì vô tình va phải xe đạp của một cô bé học sinh đạp ngược chiều. May mắn là cả ông và cô bé học sinh đều không hề hấn gì sau cú ngã này, chỉ có điều bánh xe đạp thì bị cong vành không thể đi tiếp được.

Thấy vậy, ông bảo cô bé dắt xe sang hàng sửa xe bên đường để sửa, rồi trong lúc chờ thì hai chú cháu ngồi trò chuyện uống nước ven đường. Trong cuộc trò chuyện này, nhạc sĩ Thế Hiển bảo ông rất ngạc nhiên vì hóa ra các bạn trẻ bấy giờ nói chuyện cực kỳ từ tốn, lễ phép, khá dễ thương và mang nhiều nét văn hóa mới.

Hình ảnh cô bé học sinh buộc tóc đuôi gà, mặc chiếc áo dài trắng khiến ông ấn tượng mãi và nhớ lại thời học sinh ngày xưa của mình. Ngày đó, ông cũng mặc bộ đồng phục đạp xe đi theo những bạn nữ sinh mặc áo dài trắng của trường gần đấy. Bất giác, giai điệu ca khúc “Tóc em đuôi gà” vang lên và cứ thế tuôn ra, về tới nhà cũng là lúc ông ngồi vào bàn và hoàn thiện bài hát này.

Có một kỷ niệm khá thú vị là dịp cuối tháng 3-2019, trước chiến thắng áp đảo của đội tuyển U23 Việt Nam với đội tuyển U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á, MC kỳ cựu Lại Văn Sâm đã xin phép nhạc sĩ Thế Hiển “chế” lại lời ca khúc “Tóc em đuôi gà” để tặng HLV Hàn Quốc – Park Hang Seo. Bài hát sau đó khiến cả tác giả lẫn cộng đồng mạng thích thú bởi những ca từ dí dỏm và hài hước, đặc biệt cũng nói về tóc nhưng không phải tóc đuôi gà mà là “tí tóc trên đầu”: "Này ông Park có tí tóc trên đầu - Mà sao ông có lắm mưu, nhiều chiêu? - Để người Thái Lan biến mất trên sân - Để người Việt Nam múa may, ghi bàn! Này ông Park, ông có biết không ông - Từ ngày ông đến khiến chúng tôi thật vui - Vì ông có tí tóc trên đầu - Mà sao ông lại có lắm mưu, đa tài!".