Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: "Bị hấp dẫn bởi... kèn đám ma"

ANTĐ - Lê Minh Sơn có lẽ là một trong số ít những người chịu chơi của làng giải trí. Anh đều đặn tổ chức liveshow hàng năm như một thói quen mà không cần phải có tài trợ. “Gã nhà quê” tâm sự rằng: không có gì thích bằng dạo chơi trong không gian âm nhạc mà mình tạo ra. Cũng vì cái chất “chơi” ấy mà anh thỏa sức cho sự sáng tạo của mình bay bổng để dẫn dắt khán giả trải nghiệm những cảm xúc của chính mình trên sân khấu. Liveshow “Ôi quê tôi” tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội đêm 28-29 tháng 10 này sẽ lại là một khát khao, một đam mê mới bằng âm thanh và giai điệu Việt mà Lê Minh Sơn muốn gửi đến khán giả.

- Liveshow “thường niên” của Lê Minh Sơn luôn được anh tổ chức vào mùa thu. Tại sao vậy?

- Năm nào cũng thế, cứ vào rằm tháng giêng là tôi đến nhà hát Lớn, giở sổ ra xem có ngày nào đẹp nhất của mùa thu để “đặt chỗ” tổ chức liveshow. Tôi gọi mùa thu là mùa yêu. Với tôi, mùa thu mọi cái đều đẹp hơn. Những con cái nó tỏa mùi quyến rũ, và con đực cũng mạnh mẽ hơn. Đó là trong thiên nhiên. Còn với con người, người phụ nữ trong một buổi tối mùa thu sẽ hấp dẫn hơn. Tôi nghĩ hấp dẫn nó còn hơn cả cái đẹp, bởi đẹp chưa chắc đã là hấp dẫn.

- Trong liveshow lần này anh chọn “Ôi quê tôi”, một bài hát đã quá quen thuộc, thậm chí có thể coi là cũ làm chủ đề. Một cái tên cũ như vậy có thể sẽ khó hấp dẫn được khán giả đấy…

- Thực ra khi đặt tên liveshow tôi dựa vào tâm lý khán giả. Tại sao những bài hát cũ khi diễn vẫn có khách, đấy có phải là vì cái gu của người nghe không? Tôi nghĩ không phải do như vậy mà là khi nghe những bài hát đấy khán giả thích bởi họ gặp mình ở đó. Còn với bản thân mình, tôi luôn luôn khao khát để tìm ra những cái mới. Nhưng nếu cái mới khi đưa ra với một khối lượng và số lượng lớn có thể sẽ làm phản tác dụng trong đêm diễn. Trong liveshow lần này, tôi sẽ tổng hợp toàn bộ những mảng sáng tác về nông thôn của mình, bên cạnh đó sẽ giới thiệu hơn 10 tác phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng như: Ru mẹ, Mẹ quê, Mình là đàn ông, Trong veo…

- Lần này trong liveshow của anh vắng mặt 3 cái tên quen thuộc: Tùng Dương, Khánh Linh, Hà Linh, anh có sợ chương trình của mình sẽ mất đi sức cuốn hút?

- Tiếc là thời điểm diễn ra liveshow, Tùng Dương đi biểu diễn tại Mỹ không về kịp. Tuy nhiên, tôi tin những gương mặt mới như Trung Quân, Việt Anh và đặc biệt là nhóm Memory sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho khán giả. Ngoài ra cách trình diễn, phối khi mới cho toàn toàn bộ các tác phẩm cũng sẽ mang đến những cảm xúc bất ngờ và mới lạ.

- Trong tác phẩm “Dòng chảy”, anh sẽ cho khán giả thưởng thức… kèn đám ma. Đó là một không gian âm nhạc mới mẻ hay là một sự phá cách của Lê Minh Sơn đây?

- Thực ra trong những chương trình trước của mình, tôi đã đưa kèn đám ma vào trong những bài hát như “Hạn hán” hay “Đá trông chồng”. Nhưng trong liveshow lần này, nó không đệm cho hát nữa mà sẽ đứng riêng trong một tiết mục do hai bố con nghệ sĩ Ngọc Khánh và Ngọc Anh biểu diễn cùng với sự hỗ trợ của hơn 20 chiếc trống lớn. Tôi bị hấp dẫn bởi... tiếng kèn đám ma từ rất lâu rồi. Chúng ta vẫn hay mặc định cách nghĩ rằng đó là âm thanh thê lương sầu thảm gắn với sự ra đi của con người. Nhưng với tôi đó là những âm thanh đầy tâm linh và sức mạnh lôi cuốn người ta vào một dòng chảy đầy năng lượng và khát vọng. Những âm thanh kèn trống đó sẽ làm cho bạn thấy mình phải là một phần của dòng chảy đó, một phần của sự đam mê đầy bí hiểm đó.

- Người ta nói Lê Minh Sơn “chăm chỉ” làm liveshow là vì giỏi đánh vào sự tò mò của khán giả. Anh có nghĩ như vậy không ?

- Điều quan trọng nhất là tôi rất thích có một lượng khán giả nhất định. Ban đầu một số không ít người đến với âm nhạc của tôi là vì tò mò. Nhưng sau chục đêm nhạc rồi tôi thấy không còn là tò mò nữa vì tò mò thì chỉ đến lần thứ 2 là hết. Cho đến bây giờ, tôi tin là mình có một lượng khán giả nhất định nên mới tự tin mở liveshow.

- Anh tự hào và kiêu hãnh vì là một người sống được với nghề. Sau những đêm nhạc, ngoài vấn đề tiền bạc, anh còn được lại gì cho mình?

- Tôi làm việc cật lực cả một năm với mong muốn để âm nhạc vang lên. Nếu không, sẽ buồn lắm… Âm nhạc thực sự đặc biệt với cuộc đời tôi, và khi viết xong nó phải được vang lên - đó là niềm vui lớn nhất đời tôi!

- Cám ơn và chúc anh nhiều may mắn !