Nhà vô địch Olympic tặng thầy xe hơi

ANTĐ - Nhà vô địch đấu vật hạng cân 72kg ở Olympic Natalia Vorobieva đã tặng người thầy đầu tiên của mình - HLV Kamil Dzhiganchin một chiếc xe SUV.

Nhà vô địch Olympic Natalia Vorobieva
chụp ảnh cùng người thầy đầu tiên của mình, HLV Kamil Dzhiganchin.

Trong giây phút hạnh phúc lên bục nhận tấm HCV ở Olympic 2012, nữ VĐV Natalia đã nhớ về người thầy của mình, người đã góp phần rất lớn giúp cô có được thành công này. Ngay sau khi trở về từ London, cô đã mua tặng thầy chiếc xe 7 chỗ.

“Tôi đã hứa với thầy Kamil rằng nếu tôi giành được HCV ở Olympic London, tôi nhất định sẽ mua tặng thầy một chiếc ô tô. Và sau khi chiến thắng ở London, tôi liền nhớ đến lời mình đã hứa trước đó. Chúng tôi đã liên hệ ngay với đại lý ô tô để lấy chiếc xe”, cô kể lại.

Nữ VĐV Natalia bắt đầu theo đuổi môn đấu vật khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, đã rất nhiều lần cô bé Natalia muốn từ bỏ môn thể thao này, nhưng thầy Kamil Dzhiganchin luôn ở bên động viên và tiếp thêm cho niềm đam mê của cô.

“Thầy Kamil đến gặp tôi và hỏi tôi có muốn theo đuổi môn đấu vật không? Tôi còn nhớ lúc ấy chỉ có khoảng 20 cô bé ở đó thôi. Sau khi nghe xong câu hỏi của thầy, mấy cô bé đó đều bỏ chạy, chỉ trừ tôi. Sau đó, tôi được thầy Kamil dạy dỗ trong vòng 5 năm. Thầy chính là người đã dạy tôi những bài học đầu tiên của môn thể thao này”, cô bồi hồi nhớ lại.

Trong trận chung kết nội dung vật tự do hạng cân 72kg ở Olympic London, Natalia Vorobieva  đã thắng đối thủ người Bulgaria Stanka Hristova để mang về tấm HCV thứ 12 cho đội tuyển Nga, trở thành nữ đô vật đầu tiên của Nga giành chiến thắng ở hạng cân này.