- M.U phê chuẩn kế hoạch chi tiêu trong tháng 1
- Gót chân Rooney giải cứu M.U
- Đột nhập bữa tiệc năm mới của "sao" M.U cùng các WAGs
M.U là chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trên các mặt báo hồi mùa hè năm 2015 khi họ “đá” hãng thể thao của Mỹ, Nike, để ký hợp đồng 10 năm trị giá 750 triệu bảng với người khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất trang phục và dụng cụ thể thao của Đức, Adidas.
M.U trải qua chuỗi 8 trận không thắng trước lúc đánh bại Swansea 2-1
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Adidas, Herbert Hainer cho biết, hãng này muốn M.U cải thiện phong cách thi đấu nếu muốn giúp tiếp tục cải thiện doanh số bán hàng cho nhà tài trợ.
“Công việc kinh doanh với M.U đang tiến triển tốt, chúng tôi bán áo đấu ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi rất hài lòng… ngoại trừ lối chơi mà Quỷ đỏ trình diễn hiện nay” - CEO Hainer nói trên nhật báo Suddeutsche Zeitung.
Van Gaal, người từng đối mặt với nguy cơ bị sa thải nếu M.U thất bại trong cuộc chạm trán với Chelsea vào ngày 28-12-2015 (hòa 0-0) cho biết, chiến thắng vượt qua Swansea (2-1) vào cuối tuần qua là “dấu hiệu” cho thấy đội bóng chủ sân Old Trafford chơi “mạo hiểm” hiểm hơn so với giai đoạn đầu mùa giải.
CEO của Adidas, Herbert Hainer muốn M.U thi đấu cống hiến hơn
Một số cựu cầu thủ của M.U, trong đó có Paul Scholes đã chỉ trích triết lý bóng đá mà Van Gaal áp dụng cho các học trò. Trong khi đó, giới hâm mộ của Quỷ đỏ từng đồng thanh giục các cầu thủ “tấn công, tấn công… và tấn công”, bởi lối chơi cầu toàn và thiên về phòng ngự của chiến lược gia người Hà Lan.